
Nắng ấm xuân sang óng ánh hồng ,
Tàn cơn lạnh buốt vào cuối đông .
Trong sáng trời cao bay lãng đãng ,
Mai vàng rụm nở thắm hương nồng .
Thao thức nhung nhớ em mơ mòng ,
Yêu thương một thuở nguyện ước mong .
Nào hay tình đời bao trắc trở ,
Xa trông vạn dặm nối tay vòng …
Bóng trăng chênh chếch phía non đoài ,
Màn đêm hoang vắng thiếu bóng ai ..!
Cánh nhạn bơ vơ sầu lẻ bạn ,
Cô phòng heo hút mối u hoài …
Đơn côi gối chiếc phận an bài ,
Xe tơ kết nguyệt mộng liêu trai .
Trăn trở canh khuya lòng tê tái ,
Buồn thương nhỏ lệ giọt tuôn rơi …!
Lững lờ trôi chiều buông man mác ,
Con đò thầm lặng chảy xuôi dòng .
Hoàng hôn xuống dần mây lác đác ,
Thương chàng bến vắng mỏi mòn trông …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 02 năm 2018