Nơi khuê phòng canh khuya tiếng thở ,
Ở bên ngoài nức nở dế than …!
Sinh chi số kiếp lỡ làng ,
Tình ta ngang trái bẽ bàng tuổi xuân …
Với những lúc , yêu thương oằn oại ,
Đêm chong đêm dưới mái chan hoà .
Lần tay âu yếm thiết tha ,
Chuyền qua sưởi ấm chu choa tuyệt vời …!
Rân rân chạy , làn hơi hực nóng ,
Ngực căng phồng ướm mọng môi nâng .
Lâng lâng lướt nhẹ lan dần ,
Còn chi , khó chịu , nghe trân cả người …
Ôi đáo để , giả lười chậm rãi ,
Pheng lối mòn đến ải quan môn .
Chao ui rúng động cõi hồn ,
Làm em tê điếng thở dồn kêu la … :
” Này anh hỡi , thằng cha khi nãy ,
Nó làm tàn đưa đẩy lung tung .
Chen chúc len lỏi hang cùng ,
Chuyên môn rình rập chui lùng nông sâu …”
Nhắc nhở đến , tình đầu cách trở ,
Giọt lệ buồn dang dở riêng em .
Thao thức le lói ngọn đèn ,
Nhớ nhung biết mấy khát thèm nâng niu …
Anh xa vắng , thả liều vung vãi ,
Tóc rối bời chẳng đoái gương soi .
Đơn côi gối chiếc tách rời ,
Chàng đi muôn dặm chân trời biệt ly …!
Đông rên xiết , ê chề lạnh buốt ,
Thật não nề tiếng quốc kêu khan .!
Xót thương thấm ướt mi hàng ,
Nghĩ mình bạc phận phũ phàng hồng nhan …!
Em trông ngóng , bàn hoàn nong nỗi ,
Hẹn ngày về dưới cội cây đa .?
Bao năm tuổi mộng trăng ngà ,
Mơ về dĩ vãng đã qua ngậm ngùi …!…!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 02 năm 2018