( Theo lời yêu cầu Minh Châu ở Việt Nam ,hoạ theo
vần thơ ” Tháng Hai Sầu Biệt Ly ” của Cháu )
Bóng xế chiều mưa rơi màn đêm tối ,
Tiếng kinh cầu vang vọng cõi trần ai !
Ngân nga chuông gióng lay bóng trăng cài ,
Trầm mặc không gian u hoài nỗi nhớ …
Bước hành trình , vội vàng chi , cách trở ,
Thật não nề nhắc nhở buổi chia tay …!
Duỗi chân đi , mộng vỡ , dáng hao gầy ,
Tình bơ vơ còn đây thân tàn tạ .
Lăn lóc trần đời , chao ôi dối trá ,
Mất em rồi , buồn bã , hận ly bôi …!
Mây giăng vây bủa kín phủ núi đồi ,
Tìm đâu thiết tha những lời âu yếm …!…?
Lờ mờ tối đen trao hôn tìm kiếm ,
Nghe ngọt ngào lấp liếm nụ môi hồng .
Vòng tay đan ước nguyện đã cầu mong ,
Ngút tận trời xanh chìm trong ân ái .
Đi về nhà chồng , hỡi ôi ngang trái ,
Anh mơ hồ ôn lại giấc mơ xưa .
Thương yêu em cho mấy cũng không vừa ,
Qua tiếng nấc , song thưa ùa gió thoảng .
Nghĩ mông lung , tâm hồn quay choáng váng ,
Liên tưởng hình hài bé bỏng thơ ngây .
Nâng niu , trìu mến , nắn nót , căng đầy ,
Người bỏ theo ai chim bầy lẻ bóng …!…?
Yêu thương hỡi , hết rồi để trông ngóng ,
Dưới trăng mờ dao động áng mây bay .
Lung linh chiếu sáng xuyên ánh sương dày ,
Tuổi dại khờ , nào hay tình chóng vánh …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 02 năm 2018
THÁNG HAI SẦU BIỆT LY
Tháng 2 tàn…. cơn gió chiều lạng chạng
Cõi trần gian… rộn rã tiếng kinh cầu.
Tiếng chuông ngân… vang vọng giữa đêm thâu.
Làn khói bay.. hòa theo bao nổi nhớ.
vội vàng sao… buổi chiều mưa dang dở ,
Em đi rồi…. trăn trở nỗi niềm mang.
Tình xác xơ … hao mòn thân héo úa.
Giữa dòng đời…. cô độc mỗi mình anh.
Còn đâu nữa….bao lần ta sớm tối,
Môi ngọt ngào…. âu yếm nụ cười trao.
Cõi miên man…hai ta hòa một nhịp,
Vòng tay đan… chắt chiu tình mặn nồng.
Đi theo chồng..em sang ngang rẻ lối,
Để cho người.. quạnh quẹ giữa canh thâu.
Mến yêu nhau… giây phút thuở ban đầu.
Nay còn gì nữa… muôn sầu biệt ly.
Xa cách rồi….hoen cay bờ khoea mắt,
Bởi cảnh đời…nghiệt ngã đành vậy thôi .
Mây bay bay… giữa bầu trời lồng lộng.
Tình vụn dại….sao mãi chơi vơi lòng.
Tg : Minh Châu