( Họa theo vần thơ ” Chào Cụ Hán Gian Buồi Hèn “
của Nữ Thi Sĩ Con Gà Què Azalea Vũ )
Nhìn vào tăm tối ngó bộ không xong ,
Thế mới hay coi mặt biết cõi lòng .
Đít teo èo ọp buồi hèn đội lốt ,
Đúng nòi lòn háng học thói tinh thông ….
Mắc chi TIẾNG ông cha mi phá rối ,
Vâng lời thằng tập sửa đổi phân bua .
Đúng thứ Việt gian bỏ luôn nguồn cội ,
Pha chế giọng tàu múa rối a dua …
Rã đám lưu manh ùa về một đống ,
Đờn ca xướng hát nghe giống thú rừng .
Đảng bí ngồi trên ngậm câm cái họng ,
Đụng lỡ ra rồi nuốt hận bô bưng …
Da thịt nhăn nheo đầu heo mặt khỉ ,
Ngất ngưỡng ra đời cọng phỉ bêu danh .
Gần đất xa trời mọi người khinh bỉ ,
Chẳng biết thân mình mạng sống cầm canh …
(&) Buồi hèn : Nghĩa là tên Bùi Hiền thằng
Việt gian bán nước theo tàu ô …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 02 năm 2018
Hán nô Buồi Hèn đi chợ tết. Người ngợm như zầy, hèn gì trơ mặt và chữ nghĩa như zậy !
CHÀO CỤ HÁN GIAN BUỒI HÈN
Kính cẩn xin chào cụ “Háng gieng”,(*)
Đít teo bụng ỏng tên Buồi Hèn.
Mắc gì tiếng Việt đem mần thịt?
Cụk Cặk sửa chi cho rối beng?
Da cụ nhăn nheo lại quá dầy,
Sắp chui xuống lỗ vẫn trây trây !
Cụ chôm chữ nghĩa từ quân Hán,
Hãy rán nghe người chửi nát thây !
Con Gà Què Azalea Vu
(*) Hán gian
Đọc thêm : Thơ Con Gà Què
Hổm rày chỉ thấy cái mặt dầy trơ trơ của cụ. Bữa nay mới thấy cụ hiện nguyên hình. Con Gà Què xúc động quá nên không thể kềm lòng mà tự phun ra 2 khổ thơ tứ tuyệt trên đây để tặng cụ ! Mong cụ đọc thấy và dịch dùm qua tiếng Việt Háng do cụ chôm chỉa rồi khoe là của cụ ! Dạ bởi vì nhà cháu bị cụk cặk mù chữ Háng của cụ ạ !
( Hình chôm từ FB Hoàng Minh added 3 new photos
Yesterday at 5:16pm , ngày 25 tháng 02 năm 2018 )
Trở về=> TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3


