
Buồn rơi lệ đổ lúc chia ly ,
Cất bước ra đi biệt kinh kỳ !
Giang sơn đất nước mù thăm thẳm ,
Trông về quê mẹ giọt sầu bi…!
Tám năm heo hắt tình đơn lẻ ,
Nằm nghe xào xạc tiếng mưa rơi .
Vắng bóng yêu thương đời quạnh quẽ ,
Âm thầm tưởng nhớ chốn xa vời …
Buổi ấy tha phương thuyền viễn xứ ,
Bồng bềnh gió chướng đánh tứ bề .
Đại dương chia cắt tình mẫu tử ,
Cõi lòng chua xót nghĩa phu thê .!
Màn đêm tăm tối giữa canh thâu ,
Biển cả mênh mông sóng bạc đầu .
Nước cuốn dâng cao trào suối lệ ,
Lênh đênh chiếc lá biết về đâu …?
Ray rứt cam tâm rầu biết mấy ,
Cũng vì dâu bể khéo cơ cầu .
Ngăn cách đôi bờ trời đưa đẩy ,
Nhớ mãi em yêu ruột quặn đau …!
Cảnh nhà côi cút lắm truân chuyên ,
Một vợ bốn con với mẹ hiền .
Có ai đỡ đần cơn no đói ,
Biết đến bao giờ được đoàn viên …?
Thời gian phôi pha trông vời vợi ,
Ngàn khơi biển rộng cuối chân trời .
Thương nhớ chắt chiu làm sao tới ,
Muôn trùng vạn dặm bọt bèo trôi …!
Nước mắt cạn tròng làm khô héo ,
Nàng ơi nức nở đêm đông dài .!
Trăn trở vì em lòng tê tái ,
Trong vòng tay ấm của ngày mai …
Nhớ lại thời gian tám năm trông nhớ vợ con …
Concord , California Ngày 17 tháng 02 năm 1987.
Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại Ngày 10 tháng 3 năm 2018 .
Antioch , California USA .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3