
Đêm khuya khoắt , trăng tàn mộng ảo ,
Gió não nề bão tố ngàn khơi .
Chơi vơi chiếc bóng giữa vời ,
Thuyền tình trôi nổi bến đời xa lơ …
Câu ước hẹn , mong chờ vô vọng ,
Sao bội thề bé bỏng thơ ngây .?
Yêu thương chuốc đắng đong đầy ,
Tình ta đổ vỡ tháng ngày héo hon !
Yêu ai lỡ , mỏi mòn ngang trái ,
Để cõi hồn đọng mãi thương đau !
Người đi nắng dãi mưa dầu ,
Cô đơn lẻ bạn đội đầu gió sương …
Có những lúc yêu đương yếu đuối ,
Uống thuốc liều đeo đuổi mê say .
Tình leo tột đỉnh dâng đầy ,
Chan hòa hơi thở , ngất ngây cuộc đời …!
Khi chợt tỉnh , trời ơi thân gái ,
Đến nỗi này khờ dại bởi đâu ?
Lên cơn dục vọng cơ cầu ,
Mà không suy nghĩ giọt sầu cưu mang …!
Em thổn thức , hai hàng nhỏ lệ ,
Suy trăm chiều bể khổ tình thơ !
Cũng do nhục thể tâm đồ , (&)
Yêu thương vội vã giấc mơ chóng tàn …
Khi đã biết , muộn màng tự vấn ,
Người bỏ đi , uất hận dối gian .
Tủi thân ô uế lỡ làng ,
Còn ai tâm sự cơ hàn sớm trưa …!…?
(&) Nhục thể tâm đồ : Dục vọng cơ thể , con tim hồ đồ thiếu suy nghĩ .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3