
Tình khắc khoải u hoài tưởng nhớ ,
Yêu dạt dào dang dở đắng cay …!
Xa nhau độ ấy giăng đầy ,
Ê chề lũ lụt bủa vây xóm làng .
Mưa trục tháng , lan tràn vạn nẻo ,
Nước tuôn về cuốn xéo khắp nơi .
Sông Hương nhuốm bạc trắng ngời ,
Mùa đông thiếu áo , rã rời lạnh căm …
Qua tháng mười dầm dề ê ẩm ,
Cảnh điêu tàn thê thảm đói ăn !
Chính quyền phó mặc dân than ,
Kệ bây chết rét , miễn răng đảng giàu .
Nam cùng Bắc dãi dầu sương gió ,
Tội cho người bần cố canh trồng …!
Trước đây xảo quyệt nói năng :
” Họ là rường cột khơi mầm đấu tranh …”
Sao thật hay mà đành phản bội ,
Cướp nước rồi quy tội nhà nông ?
Cãi cách ruộng đất a tòng ,
Chôn người giật của lấy không cắt đầu …!
Sau bảy lăm tìm đâu lối xóm ,
Đảng trổ tài thâu tóm đất đai .?
Cướp nhà ra mặt công khai ,
Bắt đi cải tạo non đoài rừng sâu …!
Để rảnh tay , còng đầu quân ngụy ,
Cả Miền Nam cổ suý tác oai . (&)
Tranh ăn vơ vét trong ngoài ,
Đại gia toàn thứ con ngài cháu ông …
Thế cũng được , đem lòng xây dựng ,
Yêu giống nòi giữ vững Quê Hương .
Tại sao không đáy vô lường ,
Sơn Hà bán đứng cho phường ác ôn …?
Khổ không ai , suy hơn tính thiệt ,
Chúng chẳng còn tha thiết quê cha .
Lâu đài biệt thự nguy nga ,
Tưởng đâu tồn tại , ai mà để cho …?
Nói anh nghe , trầm trồ đôi chút ,
Cho thỏa lòng trút hết tâm tư .
Tình riêng không biết răng chừ ,
Thù chung uất hận phải trừ Việt gian …
(&) Cổ suý : vận động , chạy theo , a dua
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 3 năm 2018