( Họa theo vần thơ ” TÌM 1 ” của Con Gà Què . Azalea Vũ )
Biết tìm đâu ngàn dâu cách trở ,
Hỡi nhân tình nhung nhớ phương xa .
Thanh xuân gối chiếc lệ nhoà ,
Tung trời bạt gió , xó nhà quạnh hiu …!
Ta mất đi lắm điều mộng hưởng ,
Vì dại khờ để vướng thương tâm .
Không nhau lẻ bóng trăng rằm ,
Tim côi đơn chiếc , đêm nằm thắt theo !
Chân trời nào cheo leo núi thẳm ,
Có bao giờ nhớ lắm không anh ?
Bên em thiếu bước song hành ,
Hồn hoang thơ thẩn dưới vành trăng treo …!
Khắp mọi nơi , lên đèo xuống suối ,
Từ non cao đến cuối sân làng .
Mười năm thầm lặng cưu mang ,
Mong manh phận số , bẽ bàng tơ duyên !
Coi như hết , thuyền quyên dang dở ,
Kiếp má đào đổ vỡ tình tan .!
Mến thương ngấn lệ tuôn tràn ,
Sầu bi vạn dặm băng ngàn anh đi …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 3 năm 2018

TÌM 1
Em đã tìm anh bao năm dài
Tuổi xuân hoang vắng má hồng phai
Nhớ thương trĩu nặng từng đêm trắng
Quanh quẩn bên đời : dấu chim bay !
Ta đã lạc nhau thật dại khờ
Ngu ngơ lời nói rất vu vơ
Cánh chim phiêu bạt trời giông bão
Giông bão trong tim phủ sương mờ…
Ở nơi nào đó trên địa cầu
Anh có tìm em trong đớn đau (?)
Bóng anh mất dấu vào hoang lạnh
Hiu hắt hồn em, vết thương sâu !
Em đã tìm anh biết bao năm
Chao đảo trôi theo những thăng trầm
Một thoáng mười năm, thôi bi hận
Một khúc quanh đời, nhát dao đâm…
Một khúc quanh, đời đã rẽ ngang
Hiu hắt vùi chôn cuộc tình tàn (?)
Vang vọng đâu đây lời tiễn biệt
Trong đáy tim sầu, ngấn lệ ngân !
Con Gà Què
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què 3
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3