*792 /   THÂN EM VẤY BẨN BỤI TRẦN ,  THƯƠNG THAY MÁ PHẤN PHÙ VÂN PHẬN ĐỜI

Trông dáo dác nhìn quanh góc vắng ,
Mắt u sầu chìm lắng trong mơ .!
Xưa kia dưới bóng trăng mờ ,
Cùng anh mơn trớn tình thơ dạt dào …

Giật mình bỗng tiếng chào vang lại ,
Giữa đêm buồn hớt hải bóng ai ?
Oán trách giọng nói than dài :
“Sao mà tệ bạc kêu hoài không ra …? “

Miệng lẩm bẩm : ” tình ta có mãi ,
Em vẫn chờ vụng dại môi trơn .
Yêu thương những kẻ đến gần ,
Bán buôn sòng phẳng làm thân dễ dàng ….”

Xong trở lại bần thần hốc hác ,
Bóng trăng tàn cánh hạc sương đêm .
Song thưa lạc hướng qua rèm ,
Trăng hoa mà chẳng khát thèm thịt da …!

Dương gian chốn ta bà một cõi ,
Ngọn đèn màu nhức nhối con tim .
Yêu đương nào dám mong tìm ,
Bởi tình bội bạc bóng chim biệt ngàn .

Thì thôi cũng , tay chàm lỡ vướng ,
Đời tan tác ngất ngưởng hồn điên .
Đành chi cam phận đê hèn ,
Mặc cho vùi dập lấy tiền nuôi thân …!…!

Nhiều lúc nghĩ , rất cần thể xác ,
Khi linh hồn ký thác yêu thương .
Những lúc âu yếm miên trường ,
Thì phần nhục thể dẫn đường tình duyên …?

Nhưng đâu nữa thuyền quyên má phấn ,
Nhuốm bụi trần vấy bẩn sao đây ?
Tự mình dấn bước lưu đày ,
Hồng nhan bạc phận thương vay má đào !

Tìm người khóc mướn mai sau ,
Họa hoằn chia xớt nỗi đau thân già !
Nhân tình dẫu có vị tha ,
Vật chất dâng hiến mặn mà oái oăm …!

   Nguyễn Doãn Thiện
   Antioch , California Ngày 22 tháng 3 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

 

Leave a comment