
Cảm khoái kéo dài thêm mộng mị ,
Quay cuồng tuý lúy giọng trầm ca .
Du dương tiếng hát âm hoà ,
Hồn say tận hưởng một toà nguy nga …
Em rời rã , ta bà cõi thế ,
Cảnh dương trần nhục thể mưu toan .
Quen nhau đâu phải tình nàng ,
Mà do hơi hám , mặt hàng lạ thôi …?
Đêm sương lạnh , ngoài trời lấp ló ,
Ánh trăng mờ sáng tỏ bóng soi .
Xót thương thân gái tuổi đời ,
Xướng ca số kiếp lả lơi với người .!
Còn chi nữa , xa vời thực tế ,
Như điên cuồng cốt để kiếm cơm .
Âm nhu khuấy động tiếng đàn ,
La cà xác thịt ngỡ ngàng tay ôm …
Trong bầu chịu tròn , cam đành phải ,
Giẫm con đường tác hại nào hay ?
Ngực nâng mũi độn má đầy ,
Dao cắt kéo hớt bầy nhầy thịt da …
Ôi cơ khổ , cầm ca xướng hát ,
Theo cung đàn nốt nhạc tỷ tê !
Ngất ngây trầm bổng đêm về ,
Đem mình vào cuộc say mê như lời …
Bị sa ngã , tình khơi dục vọng ,
Giữa đám người coi giống như nhau .
Thì thôi cá đối bằng đầu ,
Ai sao ta vậy trăm dâu đầu tằm .!
Muốn được tiếng , âm thầm tục lụy ,
Đi với người cổ suý đang tâm .
Xuân xanh lạc hướng , phong trần ,
Đời hoa hoen ố , tấm thân úa tàn …
Hoan lạc rủ rê tìm ảnh ảo ,
Đã nhúng chàm khó đáo hoàn lương .
Cô đơn chiếc bóng bên đường ,
Tủi cho số phận , đoạn trường lâm ly …!…!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3