
Trăm , ngàn nẻo , đèo heo núi thẳm ,
Nửa kiếp đời mưa nắng miền xa .
Phong sương giữa chốn ta bà ,
Muôn trùng bão tố , bóng ma chập chờn .
Ngoài trận tuyến tàn cơn máu đổ ,
Bãi sa trường thịt vỡ xương tan .
Thương anh lệ ứa mi tràn ,
Người đà biệt dạng lỡ làng cưu mang .
. . . . . . . . . . .
Yêu nhau thuở , bần hàn thiếu thốn ,
Tình mặn nồng lạc chốn tha hương .
Quê hương ngơ ngáo phố phường ,
Lại trông tin nhắn dặm trường bôn ba .
Từ chia cách , tình ta ngang trái ,
Biết tìm đâu dưới mái gia đình ?
Đêm nằm , chiếc bóng , lặng thinh ,
Còn chi hóng gió ngọt tình môi trao …!…?
Nghe lao chao rì rào tiếng vỗ ,
Sóng dập dồn lố nhố trắng phêu .
Mây bay tản mạn nắng chiều ,
Pha màu sắc tím , cánh diều cô đơn …!
Nghĩ đau đớn còn hơn đứt ruột ,
Cảnh đoạn tình sướt mướt hôm nao .!
Chia ly tan nát lệ trào ,
Bên con côi cút , biết bao u sầu !
Chỉ hồng thắt , bước đầu chung gối ,
Ước nguyện thề , sớm tối trăm năm .
Mười niên âu yếm nâng cằm ,
Ba trai một gái con tằm nhả tơ .
Nhớ anh ngóng mặt mong chờ ,
Ngút ngàn xa ngái , bơ vơ độc hành .
Không ai nâng túi sửa khăn ,
Lòng em thương xót , băn khoăn tối ngày …?…!
Mùa đông lại , hôm nay lạnh lẽo ,
Nhớ năm rồi , tối kéo vô chăn .
Tủi thân nức nở khóc ròng ,
Trông con lệ ứa , nhìn chong ngọn đèn .
Em cố gắng , tình riêng chịu đựng ,
Lo cho con , sung sướng nuông chìu .
Tội tình trẻ nhỏ hắt hiu ,
Đừng quên anh nhé , chắt chiu vợ hiền .
Ra nơi muôn dặm bưng biền ,
Chàng đi khuất bóng truân chuyên cuộc đời !
Em về trọn nghĩa mình ơi ,
Tứ thân phụ mẫu , phận người con , dâu .
Nhớ lại sau 10 tháng xa gia đình .
MaCao ( Trung Quốc ) Mùa đông Ngày 27 tháng 12 năm 1980
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3