( Hoạ theo vần thơ của Diễm Lê )

Nhớ người dưng đêm trường thức giấc ,
Nghe vi vu gió bấc sau hè .
Đường xa vạn dặm sơn khê ,
Nỗi lòng tha thiết não nề yêu thương !
Bặt tăm hơi tha phương khắp hướng ,
Có khi nào vọng tưởng về em ?
Hiu hắt chong dưới ngọn đèn ,
Mơ hồ sẽ thấy ngày đêm mong chờ ?…!
Ngóng theo ai từng giờ lởn vởn ,
Có hình dung mới tởn niềm đau ?
Hôm nao chung gối kê đầu ,
Nào khi ngấn lệ anh sầu khổ chưa …!…?
Cũng vì ai chiều mưa trễ hẹn ,
Để tức mình uất nghẹn con tim !
Tung rơi thấm ướt mái thềm ,
Giọt thương giọt nhớ thâu đêm dạt dào !
Hỏi người dưng khi nao bớt giận ,
Anh vỗ về hầu cận bên em …?
Hiu hiu thoáng đẩy sau rèm
Ru êm giấc ngủ ngọt mềm nâng niu !
Bực xoay lưng buồn thiu không nói ,
Này anh yêu bỏ lỗi lần sau .
Mong sao lui tới âu cần ,
Nước khô hồ cạn lan dần phủ đê …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 6 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3