*801 / CANH DÀI THỨC TRẮNG TRẦN AI ,  THỜI GIAN LY BIỆT , LẠC LOÀI CÔ ĐƠN . . .!

Quay trở lại vùng trời dĩ vãng ,
Chốn quê nhà lãng đãng bóng mây .
Năm xưa những tối trăng gầy ,
Đình làng soi bóng , tỏ bày với ai …?

Mà mơ ước , kề vai sóng sánh ,
Cùng chuyện trò nhìn ánh sao rơi .
Con tim đánh thót liên hồi ,
Mắt anh đắm đuối như khơi nỗi lòng !

Em khao khát , nối vòng tay chặt ,
Vội ôm choàng , phừng mặt đỏ hây .
Thịt da nóng hổi căng đầy ,
Đôi môi siết cứng ngất ngây cả người .

Cung đàn lỡ , cuộc đời dang dở ,
Mộng ban đầu than thở ỉ ôi !
Nâng niu âu yếm mất rồi ,
Thuyền tình xa bến núi đồi vọng trông ?

Yêu đương tuổi , ươm trồng nẩy nở ,
Chuốc mặn nồng từ thuở dâng trao .
Chắt chiu trìu mến ngọt ngào ,
Đi đâu thẳng tuốt biết bao mong chờ …?

Này anh hỡi , đôi bờ cách trở ,
Mến thương nhau nhung nhớ u hoài !
Canh dài thức trắng trần ai ,
Thời gian ly biệt lạc loài cô đơn !

Hãy quên lãng , tủi hờn tan biến ,
Giữa chợ đời thiên biến vạn năng .
Vấn vương suy ngẫm đêm nằm ,
Tình yêu đâu dễ trong tầm tay nâng ..!…?

Nơi đây ở dưới vầng trăng khuyết ,
Âm u buồn ánh nguyệt khuất che .
Sương thu tứ phía , sau hè ,
Chớp vàng đôm đốm lập loè mái tranh .

Ngoài khung cửa , song mành lay động ,
Nghe ùa vào tiếng lộng vi vu .
Ba năm đăng đẵng mịt mù ,
Cánh chim bạt gió , biệt cù dáng xưa …

Trưa hè trút cơn mưa xối xả ,
Trên bầu trời tá lạ đổ giông .
Hôm nao hai đứa chồng ngồng ,
Nhìn anh bẽn lẽn , nhác trông thẹn thùng …!

Tình son trẻ chất chồng kỷ niệm ,
Khi yêu chàng xui khiến môi trao .
Chia ly thương nhớ tuôn trào ,
Mùa đông lạnh cóng nghẹn ngào xót xa …!

  Nguyễn Doãn Thiện
  Antioch , California Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Leave a comment