
Mưa lất phất buồn chi lạ rứa ,
Gió thầm thì ngoài thửa ruộng hoang .
Nhấp nhô sỏi đá đường làng ,
Mơ màng thấp thoáng áo choàng tung bay .
Em trông đợi , bao ngày sốt ruột ,
Anh bảo chờ mai mốt chẳng hay .?
Hôm nao soi bóng trăng đầy ,
Những lời hứa hão khéo bày đầu môi …!
Người yêu dấu , qua rồi một thuở ,
Hồn lạc loài gợi nhớ âm vang .
Đôi tim đánh nhịp lâm sàn ,
Hừng lên nóng cháy , dưới màn âm u …
Trân da thịt , căng u đồi mộng ,
Ai lần mò , khơi động lòng son .
Môi trơn nuốm ngậm no tròn ,
Nghe từng thớ thịt , dập dồn chạy quanh …
Tay thoa bóp , du hành hạ giới ,
Thấy tê người khi tới bờ khe .
Sao hôm tỏ lối đêm về ,
Bước vào sơn động , tao khê dầm dề .
Mắt nhăm nhắm , rò rè hơi thở ,
Miệng la làng bể khổ chàng ơi !
Sinh chi cái giống tuyệt vời ,
Cho người chết đứng , ngàn đời không quên ? .
Anh đâu hỡi , ngọn đèn soi bóng ,
Ánh trăng mờ em hóng sương rơi .
Yêu nhau cách trở lâu rồi ,
Tình ta vụng dại biết thời nào nguôi ?
Ôi tha thiết , bờ môi cháy bỏng ,
Mình đi vào giấc điệp ái ân .
Tân hôn hợp cẩn nào cần ,
Yêu đương dậy sóng chiếu vần mây bay .
Còn đâu mộng ước ban ngày ,
Trôi theo con nước lưu đày bốn phương .
Tha hương xa lánh phố phường ,
Làm thân lữ thứ , đoạn trường biệt ly …!
Em về xóm cũ còn chi ,
Bởi quân gian ác man di lan tràn .
Toàn dân trong cảnh lầm than ,
Bắc phương thống trị , điêu tàn quê hương .
Đành chịu đựng căm hờn quân giặc ,
Lũ a tòng thù vặt rối ren .
Chung quy một thứ ươn hèn ,
Đầu óc ngu dốt chữ quèn ê …a. ..!
Cha con cháu tranh ra tiếm vị ,
Giành hết quyền đảng đĩ chia nhau .
Giết người cướp của làm giàu .
Cả bầy cầm thú đứng đầu trọng ngu …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 4 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3