
Giữa vùng đất văn minh xứ lạ ,
Nhớ quê nhà nắng hạ đông hàn .
Trường Tiền ngóng đợi ai sang ,
Nghiêng nghiêng vành nón mấy nàng thư sinh .
Xa xưa lắm , nhân tình năm cũ ,
Của những ngày lũ lụt lênh lan .
Sông Hương bạc trắng dâng tràn ,
Cùng em lội nước dưới làn mưa bay .
Gió lất phất , cầm tay giã biệt ,
Mắt u sầu tha thiết tuôn rơi !
Rồi đây cách trở phương trời ,
Anh về đơn vị , cuộc đời phong sương .
Gió hiu hắt , sa trường lạnh cóng ,
Vọng gác buồn , bóng hỏa châu soi !
Vi vu thoảng đẩy chân đồi ,
Mơ màng nhân ảnh ngút ngời yêu thương .
Đôi chân bước trên đường Lê Lợi ,
Đi đến trường bao nỗi nhớ nhung .
Ngọn đèn leo lét soi mùng ,
Trầm tư mặc tưởng hình dung xa vời …
Em thao thức trào rơi giọt lệ ,
Ngập cả lòng đáo để canh thâu !
Ra ngoài chiến địa rừng sâu ,
Biên cương đạn pháo , mong cầu bình an .
Nhân sinh kiếp , vô vàn cảnh khổ ,
Cũng vì đời , tự cổ chí kim .
Tham lam nuôi hận khát tìm ,
Thỏa niềm tự ái , dã man tầm thù …!
Nên bởi thế , cho dù chiếm đoạt ,
Dựa quyền hành tự tác tung oai ?
Có chi tồn tại mãi hoài ,
Xú danh lưu giữ muôn đời mai sau …?
Nghĩ lại bọn đầu trâu mặt ngựa ,
Lòn trôn bán nước khứa ba tàu .
Cuộc đời có được gì đâu ,
Ngày đêm lo sợ đi chầu Diêm Vương ?
Vàng chôn bạc giấu khắp nương ,
Không mang đi được , xót thương lụy tàn .
Sống nô lệ , làm thân khuyển mã ,
Mua uy quyền bán cả Quốc Gia .
Xua quân cướp giật từng nhà ,
Cường hào ác bá Sơn Hà nát tan …
Việt Nam mấy ngàn năm lịch sử ,
Của chi mầy , ứng xử tư riêng ?
Nhân dân bao phủ ba miền ,
Là người làm chủ nối liền Giang San .
Không tha , quyết đánh tan cộng sản ,
Bọn thú rừng trưởng đảng trọng nô .
Chia nhau phá tán cơ đồ ,
Khác chi chiêu thống bưng bô giặc tàu …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 4 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3