*816 /  TỔ TIÊN XÂY DỰNG NHỮNG GÌ ,  CHÚNG ĐEM BÁN SẠCH TRU DI CỘI NGUỒN


Mỗi ngày, hàng vạn người Tàu tự do qua VN, không cần Visa nhưng chỉ có vài trăm người trở về Tàu. Những người khác biến đi đâu? Đây chính là cách di dân của Tàu !

Bốn ba năm Sơn Hà nguy biến ,
Bọn cầm quyền cốt khuyển lai căn .
Bắc man đói khổ cơ hàn ,
Tay sai trung cọng lan tràn vào Nam .
 
Nhân dân ta điêu tàn số kiếp ,
Vết hận thù cưỡng chiếm vô lương .
Bởi do tự ái lầm đường ,
Xấu không dám nhận , tai ươn giống nòi .
 
Kẻ vô nhân tôi đòi đắc chí ,
Nắm được quyền lộng hí ta đây ?
Lúc nhúc hôi hám quân cầy ,
Đồ vô văn hoá như bầy thú hoang …
 
Thật không ngờ giang san đất nước ,
Bốn ngàn năm bạc phước mất đi .
Tổ Tiên xây dựng những gì ,
Chúng đem bán sạch , tru di cội nguồn .
 
Bọn Việt gian một phường thối nát ,
Kéo bè giữ đảng bán Quốc Gia .
Chia nhau chiếm đất xây nhà ,
Nguy nga biệt phủ , lâu la tháp tùng .
 
Người Ba Miền cùng chung số phận ,
Vì mạng sống chẳng dám dấn thân ?
Gặp quân vô sỉ Bắc Phần ,
Tham lam tiền của , óc đần hơn trâu !
 
Thằng trọng ngu đứng đầu trưởng đảng ,
Tự uốn mình lòn háng cúi dâng .
Nó coi súc vật không bằng ,
Sao mà nhục thế , tổ tông cha mày .
 
Đã rõ ràng quá tay gian tặc ,
Bán nước rồi , áp đặt quyền uy .
Giống như chiêu thống lạy quỳ ,
Van xin tập cận liếm đì tàu ô …
*


Sông Cửu Long cạn nước do thủy điện của Tàu ở đầu nguồn …

Hỡi tụi bây , biển hồ tan nát ,
Việt Nam này chẳng khác của riêng .
Thay phiên cắt xén từng miền ,
Sài Gòn bán cả trăm niên còn gì ?

Này toàn dân hãy vì đất tổ ,
Cùng đứng lên lật đổ cọng quyền .
Đừng nên vô cảm ngồi yên ,
Giống giòng hủy diệt oan khiên đọa đày …

 Đã thấy chưa , hàng ngày trước mắt ,
Chúng đánh người trói quặp đôi tay .
Côn an cả lũ chó bầy ,
Ùa ra cắn xé bủa vây dân làng …

Tội tình chi lầm than đến nỗi ,
Trăm triệu người trân trối nhìn sao ?
Tinh thần dân tộc anh hào ,
Hy sinh quật khởi khơi mào xông lên …

Mai đây cọng nô đền nợ máu ,
Bám đít tàu láu táu bưng bô .
Phanh thây bốn triệu cuồng hồ ,
Quê hương gấm vóc cơ đồ nước non ….

 Ghi nhớ lại 43 năm ngày bọn Việt cọng tay sai nga tàu cướp của giết người dân Miền Nam Việt Nam , mà chúng gọi là giải phóng …Có khi nào thằng ngu đi giải phóng người khôn không ?…! 30 tháng 4 năm 1975 .

 Nguyễn Doãn Thiện
  Antioch , California Ngày 22 tháng 4 năm 2018
*

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

 

Leave a comment