
Lòn háng bán nước tàu ô ,
Tham lam ngu dốt cơ đồ tiêu tan .
Hỡi người đảng đói Bắc man ,
Đâm cha giết chú họ hàng tẩy chay .
Thiếu cơm ngấu nghiến thịt cầy ,
Đi đâu chó sủa cả bầy răng hô .
Cúi xin nhập bọn quang hồ ,
Vào Nam cướp của một đò bất nhân .
Đem về anh vác em khuân ,
Chao ôi tội nghiệp ngó trân cả làng .
Trầm trồ đứa có , kẻ không ,
Lấy tay mà hốt chẳng ngần ngại chi .
Đảng cha quyết chí cũng vì ,
No cơm ấm áo giật đi của người .
Mang ra xây dựng cơ ngơi ,
Ô tô , xe cộ , đổi đời như ai …
Trên cao trời đã an bài ,
Tiền hô hậu ủng kết loài đảng con .
” Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ …”
Chung lưng xây dựng cõi bờ ,
Mua quan bán tước bưng bô giặc tàu .
Đất đai cướp tiệt chia nhau ,
Đầu trâu mặt ngựa cầm đầu Quốc Gia .
Chăn bò , giữ vịt ê a ,
Y , tờ không biết cũng là bí thư .
Phân chia quận huyện tận thu ,
Cháu con nhà đảng xách cu đứng đường …
Cuồng hồ ban bố ” khẩn trương ” ,(@)
Học bài ăn cướp nhiễu nhương hung tàn .
Côn an luyện tập nghênh ngang ,
Ra tay trấn lột lụy tàn nhân gian …!
Lăn lóc trong cõi hồng trần ,
Không không có có xoay vần vòng quay .
Oán ân vay trả đong đầy ,
Chạy sao khỏi nắng lũ bầy ác ôn ?…!
Giết nhau đi , oan hồn sai bảo ,
Bắc Nam miền , trơ tráo tranh ăn .
Quân bây rã đám khỏi bàn ,
Muôn dân hỷ hả ca vang khải hoàn …
(@) ” Khẩn trương ” : có nghĩa là việc gấp rút , rất cần . Ngôn từ này phát xuất sau ngày 30/4/1975 do người miền Bắc mang vào .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 5 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3