
Nóng gay gắt , hè sang oi ả ,
Xác phượng đầy muôn ngã thắm tươi .
Lâu lắc nhớ buổi xa vời ,
Tuổi tình mới chớm , thiếu thời mộng mơ .
Hoa rơi rụng trên bờ tóc rối ,
Phủ kín đầy khắp lối băng qua .
Mây giăng ánh chớp sáng loà ,
Ầm ầm sấm động quyện hoà không trung .
Từ đâu bỗng , cơn giông ập tới ,
Nghe ào ào như xối , mưa sa .
Tung tăng con nước xập xoà ,
Lan tràn lút ngập tuông ra vũng mòn .
Đi khép nép vẫn còn hơi đất ,
Anh vội vàng lật đật tay ôm .
Đưa nhau núp bóng dưới vòm ,
Sợ em cảm nóng dập dồn nắng mưa .
Hanh hao thấy trời vừa ló dạng ,
Dìu dắt về , tản mạn mây bay .
Thương trao cảm mến dâng đầy ,
Chuyện trò tâm sự ngọt ngây nồng nàn …
Cổng nhà đến , nhìn chàng ngấn lệ ,
Em sụt sùi bao kể yêu thương .!
Nghe anh , mộng tưởng canh trường ,
Ngày mai hẹn gặp , vấn vương chuyện tình .?
Nhìn tới lúc , nhân hình khuất bóng ,
Đi vào phòng chợt giọng rầy la .:
” Con ơi , sao tối quá mà ,
Làm chi trễ vậy , mẹ cha ngóng chờ …? “
Đau lòng nghĩ , vô bờ cha mẹ ,
Cũng vì mình , bảo vệ tương lai .
Tình yêu chiếm đoạt linh hài , (@)
Không nên mù quáng u hoài cưu mang …!
Đem thao thức , bàn hoàn trong mộng ,
Yêu đương rồi bị động song đôi .
Mặc cho ai trước dẫn lời ,
Sa vào bể ái , không rời thịt da …
Bao kỷ niệm dần qua tháng lại ,
Chong ngọn đèn đọc mãi trang thư .
Có khi dưới bóng sương mù ,
Cùng chung âu yếm vi vu gió chiều …!
Anh gần , lại , đăm chiêu suy tưởng ,
Bắt nuông chìu , sung sướng thiết tha .
Hồn lên đến chốn ta bà ,
Mân mê mơn trớn , ôi cha tuyệt vời ….!
Em lơi lả tình trôi vụng dại ,
Ngực căng tròn oằn oại nấn hoa .
Lên non xuống suối rậm rà ,
Thiên đàng cảnh giới nuột nà non tiên …
Ngày ly biệt , ưu phiền chuốc lấy ,
Bao năm chờ chẳng thấy , bơ vơ .
Hiu hắt thoáng đẩy bên bờ ,
Phù dung số phận dật dờ gió đông …
Nỗi thương nhớ , trôi giòng lệ rớt ,
Mối u sầu đâu ngớt tuôn rơi !…?
Nhân sinh một kiếp do trời ,
Không không có có ngàn đời vòng xoay …
(@) Linh hài : Có nghĩa là linh hồn và thể xác .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 5 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3