0017 / AI GÂY RA CẢNH ĐIÊU TÀN,  GIAN THAM TỒI BẠI BẦY ĐÀN VONG ÂN .

Tình đời bạc bẽo ,
Muôn nẻo bôn ba .
Xa quê thấm lệ chan hoà ,
Trông về đất mẹ nước nhà điêu linh …

An bình chẳng thấy ,
Lũ quấy tranh giành .
Một phường rã đám hôi tanh ,
Giết người cướp của dân lành chết oan ..!

Hung tàn chế độ ,
Thấy rõ dã tâm .
Nhân gian đến chỗ cùng bần ,
A tòng bán nước chia phần đảng viên .

Ba miền quần chúng ,
Điêu đứng kêu trời .
Lầm than vất vưỡng khắp nơi ,
Sau ngày chiếm cứ đổi đời cọng nô …( 1975 )

Hồ đồ ngu dốt ,
Đội lốt con người .
Bản chất thú tính đười ươi ,
Làm sao hiểu được tình đời nhân văn …

Cầm bằng kham khổ ,
Không chỗ nương thân .
Vào Nam dáo dác thất thần ,
Lầu đài xe cộ xa gần phồn vinh .

Giật mình hồn vía ,
Tứ phía an lành .
Mà sao đảng nói tành banh ,
Miền Nam chết thảm chỉ mành treo chuông ?

Rập khuôn cùng lối ,
Đúng thói lưu manh .
Lừa dân mấy chục năm đành ,
Bần cùng dễ trị học hành chẳng ra …

Mả cha thằng Trọng ,
Liến thoắng mánh mung .
Tiền hô hậu ủng tứ tung ,
Ếch nằm đáy giếng bằng vung thấy trời .

Ngàn lời muốn nói ,
Vạn nỗi khó buông .
Lâm le mật thám cáp duồn , (@)
Dám đâu hó hé chỉ luồn khu kim …

Chết chìm dân tộc ,
Nô bộc tàu ô .
Đảng bây bán hết cơ đồ ,
Gom tiền chia chác co giò thoát thân .

Lần khân nào dễ ,(&)
Được thế quây quần .
Đồng bào đứng dậy ra quân ,
Bao vây bọn chúng niêm thùng thả trôi .

Chuyện đời qủa báo ,
Chồn cáo khóc than !
Ai gây ra cảnh điêu tàn ,
Gian tham tồi bại bầy đàn vong ân …

(@) Cáp duồn : cắt đầu .
( &) Lần khân : kéo dài ra , trì hoãn , dây dưa .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 12 năm 2017

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME