( Họa theo vần thơ “ Đường Vào Tim “ của
Nữ Thi Sĩ Phạm Hoàng Oanh )
Này anh hỡi đường vào tình ái ,
Ngõ cụt nào xích lại gần nhau…?
Mến thương nguyện ước tương cầu ,
Con tim thổn thức giọt sầu gian truân …!
Anh yêu em muôn phần say đắm ,
Mộng được cùng môi thắm duyên trao .
Miên man luyến ái dâng trào ,
Vòng tay hoang dại đi vào lãng du …
Được chiu chắt mai dù cách ngã ,
Trông từng giờ buồn bã thâu canh .
Yêu đương cất giữ để dành ,
Chung thề âu yếm đồng hành song đôi .
Tình thắm thiết , tuyệt vời sóng sánh ,
Đêm hẹn hò chóng vánh qua mau .
Ôm ấp kỷ niệm ban đầu ,
Mong ngày tái ngộ nhịp cầu Uyên Ương .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 9 nam 2018

ĐƯỜNG VÀO TIM
Em hỏi anh.? Con đường nào gần nhất
Để em vào mở cửa trái tim anh.
Có phải chăng cánh cửa đó mong manh.
Nhưng thật khó với em dành được mở.
Anh hỏi em .? Làm thế nào để mở
Cửa trái tim em khi băng giá tái tê.
Yêu thương em anh mong lắm lối về
Muốn sưởi ấm cho cơn mê tình ái.
Ta yêu nhau trên con đường xa ngái.
Trái tim nào cũng đau tái từng đêm.
Biết yêu thương chẳng giây phút êm đềm.
Mà vẫn muốn về bên nhau mãi mãi.
Mở cửa trái tim cho tình thêm đậm lại.
Với tay rồi hãy nắm mãi ước mong.
Gửi lời yêu trong tiềm thức theo dòng.
Niềm hạnh phúc luôn trong lòng kỷ niệm.
Tác giả : Phạm Hoàng Oanh
Ngày : 25/09/2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3