*822 /.    NÔN NAO TRỐNG GIỤC ĐIỂM VỪA ,  BÀNG HOÀNG HAI ĐỨA MÔI CHƯA ƯỚM NỒNG . . .

Bỗng thức giấc mơ màng tưởng nhớ ,
Ngẫm chuyện tình , trăn trở không yên .
Thân em phận gái tòng quyền ,(£)
Mười hai bến nước phúc duyên có phần .

Yêu đương đã , vết hằn vấp ngả ,
Vì cạn lòng vội vã kết giao ,
Không lâu tức tối tuôn trào ,
Thời gian hàn gắn đi vào lãng quên .
*
Rồi ao ước , hằng đêm mộng mị ,
Vẽ bóng người với ý trung nhân .(¥)
Thương ai tấc dạ bần thần ,
Đem vào tâm khảm , trọc trằn khắc ghi .
*
Yêu cho hết , không gì cất giữ ,
Câu hẹn hò tích trữ cuồng say .
Gặp nhau dưới bóng trăng gầy ,
Ngọt tình âu yếm tỏ bày nâng niu .
*
Mảnh hồn hoang đìu hiu xóm cũ ,
Con đường làng ấp ủ dáng xưa .
Nôn nao trống giục điểm vừa ,
Bàng hoàng hai đứa môi chưa ướm nồng …
*
Mùa phượng vỹ , màu hồng đỏ ối ,
Xa mái trường với nỗi thiết tha .
Vi vu reo gió thông già ,
Chàng đi quân dịch xông pha chiến trường .
*
Anh không có , phố phường trầm lặng ,
Kem Anh Đào thiếu vắng thương yêu .
Ngày xưa hai đứa dập dìu ,
Trên đường Hưng Đạo buổi chiều mưa bay .
*
Những kỷ niệm chất đầy nỗi nhớ ,
Trên vỉa hè gánh phở rao đêm .
Cùng chung dưới ánh điện đèn ,
Anh húp em thổi tròm trèm khen ngon …
*
Nào đâu biết , chạy đôn chạy đáo ,
Tháng tư về bát nháo trần ai !
Mất quê chiến trận an bài ,
Mạnh ai nấy bước , chẳng hoài chi đâu ?…!
*
Nguy tai thật , đầu trâu mặt ngựa ,
Xồng xộc vào , từng đứa lăm le .
Trông qua khô đét xanh lè ,
A dua nịnh bợ kéo bè sa tăng …! (&)
*
Đêm lăn lóc , tối nằm lo sợ ,
Bóng dáng chàng trôi ở phương nao ?
Ơn trên cứu khổ anh hào ,
Nồi da cuộc chiến tiêu hao lụy tàn .
*
Truân chuyên lắm tình tan ngộ biến ,(€)
Mất địa lợi chẳng khiến nhân hoà .
Lòng người đau đớn khóc la ,
Thiên thời lâm nạn Sơn Hà hiểm nguy .
*
Năm năm tư Bắc di có bảo , (@)
” Lũ cọng nòi ngổ ngáo gian manh “. (#)
Hôm nay thấy sự đã rành ,
Giết người cướp của giật giành đất đai …
*
Chốn tha phương , miệt mài sương gió ,
Nơi xứ người nắng nỏ mưa sa .
Riêng em côi cút xó nhà ,
Chàng ơi còn nhớ đậm đà tương giao …?
*
Nghe thấp thoáng nghẹn ngào nức nở ,
Lần về phép nhịp thở đam mê .
Chắt chiu âu yếm môi kề ,
Mùi hương trái cấm nguyện thề có nhau ?
*
Quê hương ta còn đâu như thuở ,
Bởi bạo quyền bắt bớ quân nhân .?
Đem vô rừng rú giam cầm ,
Thù vì tự ái ngu đần tủi thân…?…!
*
Nói anh nghe cùng bần đạo tặc ,
Chỉ được tài khôn vặt láo liên .
Chung quy một thứ đê hèn ,
Giết người cướp của bon chen lâu đài …
*
Đói trăm năm mơ hoài được thấy ,
Nên tha hồ trổi dậy lòng tham .
Vào Nam đánh đập dân làng ,
Bao nhiêu gom hết họ hàng mang vô .
*
Luật trả vay đào mồ cuốc mả ,
Sẽ đến ngày đấm đá giết nhau.
Toàn dân quyết chí chung đầu ,
Diệt quân bán nước bắt cầu tự do …
*
(£) Tòng quyền : Nghĩa là đi theo.
(¥) Ý trung nhân : Nghĩa là người yêu thích .
(&) A dua nịnh bợ kéo bè sa tăng : Câu này ý nói bọn cách mạng ba mươi
đi theo quân gian ác để chỉ điểm làm tay sai , giống như bây giờ lũ vẹm
làm tay sai cho tàu ô vậy .
(#) Ngổ ngáo : Nghĩa là ngang ngược , liều mạng .
(€) Ngộ biến : Nghĩa là gặp nạn
(@)Năm 1954 gần hai triệu người Miền Bắc di cư vào Nam có nói .
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME