*823 / XÓT THƯƠNG ƠI PHẬN GÁI ĐÃ AN BÀI , ĐỪNG NGHE ANH U HOÀI TÌNH CÔ LẺ .  . . !

 23794757_915814325248001_5167148960653385675_n
*
Lỡ yêu thương vướng vào tình khổ lụy ,
Qua tháng ngày càng tích lũy tương tư …!
Điêu đứng cuồng si trong cảnh ngục tù ,
Hồn mê say vi vu tàn gió lộng …
*
Có phải chăng của một thời mơ mộng ,
Yêu người đáo để , giam lỏng con tim .?
Đắm đuối cưu mang khao khát kiếm tìm ,
Ngọt thèm nâng niu chìm trong bể ái .
*
Tình em vỗ về ôm choàng vụng dại ,
Dưới trăng mờ ngần ngại buổi tân giao .
Vòng tay bỡ ngỡ nức nở tuôn trào ,
Mắt khép mi hờ ôi chao cảm khoái …!
*
Làm sao quên được , muôn đời nhớ mãi ,
Đường vào yêu gặt hái những thương đau .
Cô đơn trông ngóng giọt lệ âu sầu ,
Xa mặt cách rời về đâu tưởng nhớ .?
*
Nỗi buồn than khóc vì ai mộng vỡ ,
Em lạc loài trăn trở suốt canh thâu !
Phảng phất còn vương tay gối kê đầu ,
Xông mùi thịt da nhiệm mầu lưu luyến .
*
Chiếc bóng cô đơn tâm hồn xao xuyến ,
Cảm mến riêng côi rung chuyển cõi lòng .?
Hãy quay trở về vạn thuở cầu mong ,
Dành cả cho nhau đêm trông ngày đợi .
*
Vắng chàng chơ hơ , cơ hàn bao nỗi ,
Trời lạnh lùng giữa cảnh tối ngu ngơ .
Phù dung hốc hác rã cánh bơ phờ ,
Nước mắt tuôn rơi không ngờ cất bước …!
*
Tội nghiệp cho em làm sao biết được ,
Nỡ bỏ đi rồi tha thướt cùng ai …?
Xót thương ơi phận gái đã an bài ,
Đừng nghe anh u hoài tình cô lẻ …!
*
Tình đời biết nói làm sao ,
Tương tư biệt vắng lệ trào nhớ nhung …!
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 5 năm 2018
*