
*
Xưa nhung nhớ tàn cây đỉnh Ngự ,
Dáng thon gầy chiếm cứ lòng anh .
Thông reo rung gió xuyên cành ,
Dìu đi từng bước , khúc quanh lối mòn .
*
Đường lên giốc , chon von dựng đứng ,
Thở mệt nhoài khập khựng đôi chân .
Thấy em hớt hải thất thần ,
Choàng tay đỡ lấy tấm thân nõn nà …
*
Nghĩ dưỡng sức băng qua tảng đá ,
Như vội vàng dựa ngả lưng ong .
Đôi mắt khép mở xuôi giòng ,
Hương Giang uốn khúc xa trông vọng nhìn .
*
Ngó âm u trời nghiêng xế bóng ,
Áng mây chiều bay bổng trên cao .
Vi vu tiếng gió rì rào ,
Mơ màng tơ tưởng ngọt ngào môi trao .
*
Đẹp làm sao đi vào cõi mộng ,
Đưa em về dưới lọng dù che .
Cơn giông ướt thấm tứ bề ,
Nhìn nhau mắc cỡ , e dè nâng niu …
*
Trước cổng làng đìu hiu xóm vắng ,
Vào tới nhà tằng hắng dò la .
Trống trơn lẳng lặng như tà ,
Thầm thì khẽ bảo mẹ cha đi rồi …
*
Bao kỷ niệm một thời vụng dại ,
Quay trở về nối lại giấc xưa .
Thương yêu độ tuổi trăng vừa ,
Làm sao quên được sóng xua nỗi lòng .
*
Có những lúc chìm trong cảm khoái ,
Em vội vàng tiến thoái lưỡng nan .
Lỡ ra khi đã muộn màng ,
Phần anh gánh chịu , than van khổ đời …
*
Thời gian qua nàng rời đô thị ,
Đi theo chồng với ý trung nhân .
Nghe như sét đánh ngang đầu ,
Trời ơi sao nỡ để sầu cưu mang …!
*
Nhớ thương lệ đổ hai hàng ,
Chuyện tình lưu luyến cùng nàng chắt chiu .
Giờ đây ai đó dập dìu ,
Riêng côi đơn lạnh sớm chiều bơ vơ …!
*
Một thời qua đi để nhớ …Mậu Thân năm 1968
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 5 năm 2018
*