*827 /  NHẤP NHÔ ĐƯỜNG NÉT GỌI MỜI ,   ĐỘNG LÒNG XAO XUYẾN NGỎ LỜI LUYẾN THƯƠNG . . .

 unnamed
Mưa lác đác tung rơi ngoài cửa ,
Gió ru hời đứng tựa song thưa .
Vi vu thoáng đẩy giao mùa ,
Dung nhan kiều diễm , tuổi vừa tròn trăng .
 
Trời ảm đạm thu vàng lá úa ,
Trước sân nhà tua tủa lung lay .
Măng tre trức gộc phơi bày ,
Đọt non chớm mọc thành cây la ngà .
 
Tung tăng tuổi mặn mà trong trắng ,
Mắt sáng ngời chìm lắng mộng mơ .
Yêu đương chớm nở trông chờ ,
Tượng hình nhân ảnh tôn thờ nhập tâm .
 
Với ai đã âm thầm mong đợi ,
Tháng năm dài diệu vợi hồn say .
Nhớ nhung thức trắng hao gầy ,
Đêm hôm trăn trở , ước xây tình nàng …
 
Những buổi sáng nhịp nhàng sóng sánh ,
Chiếu mặt trời óng ánh sương mai .
Bên em vóc dáng hình hài ,
Thong dong đến lớp thuở thời ngây thơ .
 
Không quên được trên bờ đê vắng ,
Hai đứa cùng tắm nắng triền sông .
Lăng xăng bắt cá cạn giòng ,
Vung tay ướt áo từ trong ra ngoài …
 
Trông da thịt , ngó hoài không nháy ,
Em sững sờ áy náy hổ ngươi .
Nhấp nhô đường nét gọi mời ,
Động lòng xao xuyến ngỏ lời luyến thương …!
 
Thật ngây ngất mùi hương trinh nữ ,
Ngập cõi hồn tình tứ yêu đương .!
Đưa nhau đến chốn thiên đường ,
Hoà chung nhịp thở môi hường tay đan .
 
Ôi tan nát , lệ tràn tuôn chảy ,
Biệt ly sầu gãy gánh tương tư !
Xa anh trong cảnh ngục tù ,
Miền Nam thất trận tình thù hai mang …
 
. . . . . . . . . . . .
 
Ngày trở về ngỡ ngàng nối nhịp ,
Tám năm trời khủng khiếp gian lao !
Làm trai thất chí anh hào ,
Cơ trời , kiếp nạn , lao chao tình người …
 
Thôi nghe anh cuộc đời thế ấy ,
Mình ngồi nhìn lũ quấy học sang .?
Đói no khó thoát bần hàn ,
Chưa từng thấy có , vội quàng tay ôm !…?
 
Kẻ thắng cuộc , miệng mồm dối trá ,
Rồi cũng lòi bản ngã u mê .
Trăm năm là mấy phải về ,
Thối tha gian ác tiếng chê ngàn đời …
 
Vô thường cõi , đầy vơi , không , có ,
Bởi lũ nòi chỉ ngó hôm nay ?
Không hay quả báo an bày ,
An nhiên tự tại ta đây nhất trời .
 
Tại vì thế , than ơi ngã ngửa ,
Súng kê đầu mắt ứa tàn hơi !
Tranh ăn của cải ngút ngời ,
Van lơn tiếc nuối đáng đời trả vay …!
 
Luật nhân quả có ngày chúng nó ,
Sắp đặt rồi bắn bỏ cọng nô .
Hỡi quân bán nước cuồng hồ ,
Lòn trôn hán tộc bưng bô bù nhìn …
 
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 5 năm 2018