*828 / QUỐC KÊU THA THIẾT GỌI ĐÀN ,  TƯƠNG TƯ ĐAU KHỔ LỠ LÀNG CHIA PHÔI . . .!

10376840_1758866944338872_5912361090587515874_n

Sóng dào dạt ôm bờ cát trắng ,
Thông reo buồn lộng áng mây bay .
Trông em vóc dáng hao gầy ,
Nhìn ra biển vắng nhớ ngày chàng đi .

Quay trở lại , trào mi tình vỡ ,
Ba năm ròng nhắc nhở  còn đâu …! …?
Riêng em côi cút mơ cầu ,
Sơn Khê vạn dặm lệ sầu thương ai !

Xa hun hút u hoài vẳng lặng ,
Mãi trông chờ biệt hẳn mù khơi .
Tình anh trôi nổi chân trời ,
Tội em biết mấy , tuổi đời bơ vơ .

Sống lăn lóc tôn thờ ảo ảnh ,
Đến bao giờ ở cạnh bên nhau ?
Ánh trăng soi sáng đỉnh đầu ,
Những khi âu yếm in sâu cõi lòng …!

Trời khuya khoắt , mùa đông thấm lạnh ,
Đêm chong đèn một mảnh hồn hoang .
Quốc kêu tha thiết gọi đàn ,
Tương tư đau khổ lỡ làng chia phôi …!

Một mai đây vãn hồi mộng ước ,
Mấy triệu người bỏ nước đi xa .
Bởi quân , đói cướp , giật nhà ,
Phân ranh lãnh thổ quê cha bán dần .

Ngày quay về tình thân trở lại ,
Mối hận thù ” bất đái cọng thiên ” .(&)
Toàn dân đoàn kết ba miền ,
Chung lưng đấu cật nối liền yêu thương .

Anh xa quê , phố phường bát nháo ,
Bốn ba năm ngổ ngáo cọng phe .
Quân gian trên đấm dưới đè ,
Nhân dân đành chịu răn đe giết người .

Bảy triệu thằng đười ươi dã thú ,
Chạy tràn vào chiếm cứ Miền Nam .
Bỏ đi khuất mặt tham tàn ,
Nếu anh ở lại cầu an được nào …?…!

Trước bảy lăm đồng bào sung sướng ,
Sống tự do tư tưởng nhân hoà .
Làm chi có chuyện sai nha (@)
Lè kè súng đạn vào nhà dọa dân …?

Em còn đây an bần chẳng có ,
Cùng giống nòi như chó lăm le .?
Láo liên gian ác lũ bè ,
Tham lam của cải say mê lâu đài …

Nghe ọ , ẹ miệt ngoài giọng nói ,
Những ngôn từ với thói điêu ngoa ?
Miền Nam mất tiếng ” hiền hoà ” ,
Ôi thôi sắc máu con nhà bưng bô …($)

Nền văn hoá hồ đồ cọng sản ,
Đưa vào Nam nhan nhản chói tai .
Luân thường đạo lý nhân loài ,
Tìm không thấy có trong bài thi ca …?…!

Chúng em đây cùng là số phận ,
Bị tước quyền uất hận càng sâu .
Ước mong ý hợp tâm đầu ,
Quốc dân đứng dậy bêu đầu Việt gian …

Nhớ thương anh dặm đàng viễn xứ ,
Hẹn ngày về khách lữ bôn ba .
Hồi hương luyến ái chan hoà ,
Niềm vui cùng hướng Sơn Hà Tự Do .

(&) Bất đái cọng thiên : không đội trời chung ( thù nhau )
(@) Sai nha : Quan quân đi săn lung bắt bớ nhân dân .
($) Bưng bô : Cái bô dùng để chứa đồ nhớp .

Nguyễn Doãn Thiện
Honolulu ,Hawaii Ngày 27 tháng 5 năm 2018

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME