
Đĩ kim ngân xuất thân hộ lý ,
Cho bù nhìn cọng phỉ Việt gian .
Vây quanh bè lũ tham tàn ,
Đâm cha giết chú , trọng làm bí thư .
Khổ dân đau giặc thù bán nước ,
Cướp chính quyền đưa rước tàu ô .
Van xin , nịnh bợ , tôn thờ ,
Lâu la lòn cúi , giấc mơ làm giàu …
Bầy chó săn giành nhau liếm háng ,
Thật vô nghì tụi đảng hoang dâm .
Giang Sơn rách nát đách cần ,
Huống chi nhân thế cùng bần đói ăn .
Bốn ba năm ngu đần mạt kiếp ,
Dân ba miền ức hiếp kêu oan !
Lăm le súng đạn sẵn sàng ,
Đứa nào hó hé đời tàn phanh thây …?
Dân Miền Bắc thêm vây mọc cánh ,
Theo chính quyền chóng vánh giàu sang .
Đất đai , tiền của , kho tàng ,
Thi nhau mà hốt vội vàng mang ra …
Nó bất kể , tà ma vô đạo ,
Bảy triệu thằng xông xáo vào Nam .
Phân chia đội ngũ bầy đàn ,
Từ cấp thôn xã lan tràn khắp nơi …
Thoáng vi vu ngồi phơi banh háng ,
Bọn a tòng lảng vảng bu quanh .
Ngon ăn cứ việc tanh bành ,
Sanh hùng , đức mạnh tranh giành hụt hơi .
Nhờ cái lỗ tuyệt vời gia thế ,
Tháng ngày dài sống để gian dâm .
Riêng em chịu cảnh phong trần ,
Ôi thôi giày xéo tấm thân lụy tàn …
Số lao đao phải làm gái điếm ,
Ở trong bưng quý hiếm của đời .
Đêm về bác đảng xả hơi ,
Bao la gió thổi một thời mật khu …
Vì thiếu học đầu ngu óc thối ,
Có được quyền la lối ba hoa …!
Đem lòng tự mãn ôi a ,
Buôn dân bán nước nguy nga lâu đài …
Chín chín năm nguy tai lãnh thổ ,
Cho khựa tàu chiếm thổ Quốc Gia .?
An nhiên bút ký , Sơn Hà ,
Trao cho quân giặc dân ta ngậm hờn …
Hãy đoàn kết , chém đầu chó trọng ,
Bốn triệu thằng cuồng vọng trung hoa .
Bỏ quên nòi giống Ông Bà ,
Làm quân nô lệ quê nhà nát tan …
Nguyễn Doãn Thiện
On vacation days .
Honolulu , Hawaii Ngày 02 tháng 6 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3