
Tức nước vỡ bờ tuôn xối xả ,
Muôn triệu người khắp ngã Quê Hương .
Noi gương chiến sĩ can trường ,
Tiên Rồng nòi giống , xuống đường đấu tranh .
*
Bốn ba năm cướp giành lãnh thổ ,
Dồn Miền Nam vào chỗ suy vong .
Cọng nô khốn kiếp mơ mòng ,
Van xin tàu khuyển a tòng phản dân !
*
Bọn Việt gian lần khân quá đổi ,
Vô gia đình , nguồn cội ông cha .
Đang tâm bán đứng nước nhà ,
Cúi lòn trung cẩu , Sơn Hà lâm nguy .
*
Mười tháng sáu khắc ghi lịch sử , (&)
Dân đồng lòng quyết tử xông pha .
Nơi nơi dân số hằng hà ,
Quốc Gia bảo vệ , can qua sá gì …
*
Hiên ngang thật , gan lì Bình Thuận ,
Đã đồng lòng chấp nhận thương đau .
Vùng lên chống đối bạo tàn ,
Chung lưng đấu cật , cùng đoàn dân oan …
*
Nung thù hận , lửa tràn chất ngất ,
Tiếng vang rền tràn ngập đêm đen .
Vây bắt lũ giặc ươn hèn ,
Côn an trốn chạy , một phen hú hồn …
*
Vinh thà chết , còn hơn sống nhục ,
Hỡi cọng tà quyền lực ra chi ?
Đầu óc ngu dốt vô nghì ,
Lòn trôn háng tộc , bán đi Quê Nhà .
*
Tội tình ơi , đâm cha giết mẹ ,
Theo cọng bè cốt để mua danh .
Làm con nỡ thế sao đành ,
Công ơn dưỡng dục sinh thành tạo ra …! (@)
*
Khu xuân đặng , tà ma độc ác ,
Tiếng ngàn đời bội bạc gian manh .
Hết trong chế độ cọng quyền ,
Đồng chung máu lạnh giết người không nương …
*
Từ Hà Nội phố phường đông nghịt ,
Đến Sài Gòn chằng chịt lối đi .
Nha Trang sôi sục tràn lề ,
Nghệ An cương quyết lời thề tự do ..
*
Xuống đường mãi , trầm trồ dân đã ,
Diệt cuồng hồ đánh ngã trọng ngu .
Bắt giam phản tặc vô tù ,
Muôn dân làm chủ rửa thù non sông …
*
( Sẽ còn tiếp TỨC NƯỚC VỠ BỜ 2…3….sau
những lượt xuống đường toàn Quốc kế tiếp 15/6/2018 ….trở đi )
*
(&) Chúa Nhật Ngày 10 tháng 6 năm 2018 ghi lại ngày
Nhân Dân toàn Quốc đứng lên chống lại cọng nô bán nước cho tàu
sau gần 80 năm chúng cái trị khát máu .
(@) Dặng xuân khu giết cha mẹ trong đợt cải cách ruộng đất ngoài Bắc
Để được đảng tin tưởng cho nắm quyền trong chính phủ nô lệ giặc tàu .
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 6 năm 2018
*