*842 /  CHIẾC XE HAI ĐỨA CHUNG ĐÈO,   ANH NGỒI EM ĐẠP, ÔM EO NGÀY NÀO .

Có chăng phải yêu là bể khổ ,
Lỡ lâm vào cảnh ngộ đau thương .!
Đắm say mộng mị tình trường ,
Lìa tan nong nỗi , vấn vương muộn màng …!

Thanh niên tuổi , nồng nàn ân ái ,
Cháy lửa lòng xích lại đam mê …!
Say sưa quên cả đường về ,
Vòng môi bú mớm , thịt kề da trơn …

Trời khuya khoắt , nghe hồn trăn trở ,
Em mơ hồ nhịp thở bên tai .
Chìm trong bể ái đêm dài ,
Nhấp nhô sóng vỗ ra ngoài biển khơi .

Tinh mơ sáng , đỏ ngời rọi chiếu ,
Bóng dương hồng ngất nghểu lên cao .
Xuyên song soi ánh má đào ,
Trở mình thức giấc , quện vào lòng anh .

Từ xa lắc , tròng trành tiếng gió ,
Chiếc thuyền tình lấp ló trên sông .
Lao chao nước chảy xuôi dòng ,
Nhìn nhau đắm đuối đèn chong mập mờ …

Nghe thổn thức , cơ hồ đau nhói ,
Lệ tuôn trào bao nỗi thiết tha !
Mai đây anh trở lại nhà ,
Đời em quạnh vắng bóng ma chập chờn .

Vì yêu đương ngậm hờn than oán ,
Bởi do mình chẳng dám trách ai ?
Thương chi định số an bài ,
Thôi đành chuốc lấy , u hoài dáng xưa .

Về đi anh , chiều mưa xóm nhỏ ,
Chuyện chúng mình đổ vỡ cheo leo .
Chiếc xe hai đứa chung đèo ,
Anh ngồi em đạp ôm eo ngày nào …!

Đường mòn sỏi đá chênh chao ,
Thượng tuần tháng tám trăng sao lờ mờ .
Ô Lâu nước chảy lững lờ ,
Đìu hiu thoáng đẩy dọc bờ quốc kêu …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 7 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME