Nghĩa yêu đương đêm trường khắc khoải ,
Mất nhau rồi vạn nỗi thương đau !
Trăng treo lơ lững canh sầu ,
Buồn lo nhung nhớ giọt châu ngắn dài …
Mưa hiu hắt , non đoài núi thẳm ,
Chốn biên thùy muôn dặm sơn khê .
Cùng cốc gió hú tứ bề ,
Dầm sương dãi nắng não nề thân anh .
Gian nan kiếp , chi đành số phận ,
Chí anh hùng lận đận phong ba .!
Lưu danh Chiến Sĩ Cọng Hoà ,
Xung phong diệt cọng Sơn Hà cứu nguy .
Vì Quốc Gia chàng đi nhập ngũ ,
Chốn rừng thiêng chống lũ bạo tàn .
Hỏa châu chiếu sáng đồi hoang ,
Lúc nhúc cọng phỉ quy hàng van xin …
Thật vui mừng đưa tin thắng trận ,
Anh sẽ về kề cận bên em .
Thời gian vắng bóng song rèm ,
Ôi thôi sung sướng khát thèm chung đôi …
Như mơ màng bồi hồi trông đợi ,
Bảy ngày phép diệu vợi lắm cơ .
Phỉ sức trông ngóng mong chờ ,
Thời gian phó mặc bơ vơ đất trời …
Bóng nhô nhấp , trùng khơi sóng vỗ ,
Chiếc thuyền tình lố nhố chênh vênh .
Lao chao lên thác xuống ghềnh ,
Yêu thương diệu vợi lênh đênh giữa giòng …
Em chơi vơi bềnh bồng con nước ,
Mắt nhắm nghiền thịt ướt da trơn .
Miên man bay bổng cõi hồn ,
Âm vang tiếng thở , dập dồn hương say …
Ghi lại kỷ niệm ngày về phép cuối năm 1969
từ Quy Nhơn .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3