Xế chiều tuổi , mỹ miều đâu nữa ,
Ôn giòng đời sống giữa trần gian .
Thương đau , sầu nhớ , bẽ bàng ,
Huy hoàng , hạnh phúc , lệ tràn , đan chen …
Ngây thơ lúc , sách đèn son trẻ ,
Biết đợi chờ , thỏ thẻ yêu đương .
Xuân xanh tơ tưởng má hường ,
Người đưa kẻ rước tình trường đắm say .
Làm sao khỏi , lưu đày tình ái ,
Mơ thật nhiều , chưa phải riêng ai ?
Mê man nhân ảnh hình hài ,
Đẹp trai hào phóng u hoài vọng trông !
Người yêu đến , mơ mòng mong đợi ,
Tình dạt dào , diệu vợi ngất ngây .
Thiết tha luyến ái tối ngày ,
Thương anh ước mộng tràn đầy gấm hoa …
Bàn tay nâng , chan hoà sung sướng ,
Lo phập phồng sợ vướng tai ương .?
Tài năng lắm kẻ tỏ tường ,
Tìm cách dụ dỗ thói thường thế gian …
Nghĩ không sai , phũ phàng cái số ,
Yêu càng nhiều gánh khổ bấy nhiêu !
Ô hay biết mấy nuông chìu ,
Cũng đành thất vọng , cô liêu mỏi mòn …!
Em đau đớn , cõi hồn băng giá ,
Thương nhớ chàng lã chã tuôn rơi !
Kêu sao cho thấu hỡi trời ,
Nỡ nào bội bạc , hận đời cheo leo …
Không trách móc vì theo của lạ ,
Ngoài tâm hồn tất cả giống nhau .
Yêu thương ý hợp tâm đầu ,
Tình trong miễn cưỡng ngỏ hầu được chi ?…!
Đành chấp nhận , sầu bi nức nở ,
Khắc khoải lòng đổ vỡ chia ly .!
Ôm ấp kỷ niệm đêm về ,
Thâu canh nhỏ lệ câu thề oái oăm …!
Âm u lạnh , nửa vầng trăng thiếu ,
Đám sương mù rọi chiếu lung linh .
Mây bay vất vưỡng mái đình ,
Trông xa vời vợi bóng hình trong mơ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3