*851 / CŨNG THÔI SỐ PHẬN AN BÀI TÌNH EM NGANG TRÁI U HOÀI DÁNG XƯA

Em thức giấc , giật mình trăn trở ,
Nghe rì rào ngoài nớ vi vu …(#)
Nhìn ra khe cửa sương mù ,
Nửa vầng trăng khuyết , âm u bầu trời .

Mùa thu sang , núi đồi tan tác ,
Lá rụng vàng rải rác khắp nơi .
Cây tra lột xác chuyện đời ,
Đông tàn lạnh cóng , tuyệt vời xuân sang .

Qua bốn mùa cưu mang cuộc sống ,
Mưa thuận hoà trải bóng vươn lên .
Trăm năm tồn tại vững bền ,
Giải trừ ô nhiễm mọi miền nhân sinh. .

Oái oăm thật , cung đình trơ tráo ,
Vì đồng tiền ngổ ngáo bu quanh .
Đốn cây sạch trụi tanh bành ,
Từ Nam chí Bắc sao đành bọn bây ?

Quân dã man đàn bầy nô dịch ,
Mặt cúi gằm kêu địch bằng cha !
Buôn dân bán đứng Sơn Hà ,
Khom lưng vâng dạ đúng là Việt gian .

Em đau đớn , thất thần tổn trí ,
Hận thù nhà cọng phỉ bưng bô .
Đã không xây dựng cơ đồ ,
Lại còn đập phá , đào mồ tổ tiên …!

Rừng thiêng , biển đảo , đất liền ,
Hiến dâng trung cọng xích xiềng dân oan .

Chúng xâm lăng muôn ngàn háng tộc ,
Nó bắt đầu dạy đọc quãng châu . (@)
Mầm non tuổi trẻ trưng cầu ,
Mưu mô thâm độc chữ tàu lai căng …?

Tên buồi hiền mần răng trốn thoát ,
Triệu người sẽ , xé nát phanh thây .
Đừng mong dựa thế quan thầy ,
Nếu không , dân tộc đến ngày diệt vong .?

Yêu thương hỡi , đêm chong ngày đợi ,
Đi theo chồng nghĩ ngợi mông lung .
Quê hương đã đến đường cùng ,
Tình thần giữ nước thù chung mọi người .

Ba tám năm xa vời nhân ảnh ,
Anh biệt nhà trong cảnh hai quê .
Gian tham tứ phía bốn bề ,
Toàn đồ hắc ám cọng bè lưu manh .

Vẫn biết thế , mà đành phải thế ,
Đợi thời cơ sống để căm thù .
Trọng còi fuck chó ngân ngu ,
Một bầy khuyển tặc bú ” cu ” thằng bình .

Tô lâm, quang , dân khinh ra mặt ,
Lũ đầu bò , khôn vặt , óc heo…
Cử nhân tiến sĩ ỳ xèo ,
Hoang dâm tột độ , lộn lèo đười ươi …

Sinh ra toàn thứ ơn trời ,
Bốn triệu thằng đảng con rơi thú rừng …

Bấy nhiêu câu xem chừng chưa đủ ,
Đi lạc loài ấp ủ lòng đau …!
Văn minh thể chế đứng đầu ,
Chắc anh cũng biết cơ cầu Quốc Gia …?

Con cái em đẫy đà khôn lớn ,
Tội vô cùng khốn đốn tương lai .!
Cũng thôi số phận an bài ,
Tình sao ngang trái u hoài dáng xưa …!…!

Ghi lại vài lời chua xót của những ai còn lại bên
Quê Hương . Dưới sự dã man của bọn cọng phỉ ,
hung tàn khát máu …

Ghi chú :
(#) ngoài nớ. : Có nghĩa là ngoài kia .
(@) Quãng Châu : Có nghĩa là nói tiếng quãng châu ( tàu ) .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 8 năm 2018

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME