Bỗng chợt thấy ngây thơ hiền dịu ,
Đôi mắt buồn nũng nịu lắm nghe .
Ngang vai xoã mái tóc thề ,
Miệng cười chúm chím , tay vê áo tà .
Người yểu điệu thướt tha uyển chuyển ,
Mũi dọc dừa quyến luyến lòng ai .
Vành môi ướt mọng , mày ngài ,
Cằm vuông quả quyết không ai sánh bằng .
Nhìn vóc dáng phân lằn tam bậc ,
Ngực căng tròn quả thật no nê .
Lưng ong , mông cứng đôi bề ,
Làm sao chịu thấu , đêm về ước mơ …
Em trinh nguyên , tuổi thơ non dại ,
Thân ngọc ngà ngần ngại đắm say ?
Yêu ai những muốn tỏ bày ,
Lòng chàng ý thiếp có ngày sóng đôi .
Bởi tha thiết , chia phôi cản trở ,
Tình vụng về bỡ ngỡ âu lo .
Quen nhau qua chuyến đầy đò ,
Nhường em anh đứng , chuyện trò sơ giao .
Lên khỏi bờ vẫy chào tạm biệt ,
Trên xe về da diết nhìn theo .
Thu sang tản mạn mây chiều ,
Tới nhà thơ thẩn , đăm chiêu mơ màng .
Mến thương nhau đôi đàng đắm đuối ,
Tình mặn nồng nóng hổi lên hương .
Say sưa vụng dại canh trường ,
Thịt da căng cứng , yêu đương tuyệt vời .
Môi kề môi ru hời mật ngọt ,
Tay lần mò nấn bóp chu choa !
Củ Chi địa đạo quê nhà ,
Cọng quân lẫn trốn …. phanh ra lối mòn …
. . . . . . . . . . . .
Mình chia cách , nỉ non sầu nhớ ,
Anh đi rồi vạn thuở xa quê .
Mai đây sẽ có ngày về ,
Việt gian tháo chạy cọng bè tiêu tan …
Ngày hôm nay muôn ngàn rối rắm ,
Nước bán rồi tàu háng nghênh ngang .
Fuck ngân trọng chó tham tàn ,
Giết dân cướp của xóm làng kêu oan ..!
Tiếng Việt ta buồi hèn quyết phá ,
Chuyển âm thành na ná trung hoa .
Thương ôi vận nước gian tà ,
Cường quyền ác bá không tha giống nòi …!
Cùng đứng lên nghe lời sông núi ,
Diệt cọng thù mở lối Quốc Gia .
Tự Do thể chế Cọng Hoà ,
Tình thương nhân ái mọi nhà ấm no …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 9 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3