Mưa lất phất , giọt dầm thấm ướt ,
Kiếp phù sinh chân bước dong dài .
Chiều vàng xạm nắng thu phai ,
Lang thang khắp nẻo , non đoài bôn ba .
Bơ vơ sống , tình ta quảng đại ,
Nụ môi hồng ngần ngại thương trao .
Ngất ngây tự thuở ban đầu ,
Mơ hồ quá khứ , lệ sầu tuôn rơi …!
Yêu nhau bởi , tuổi đời son trẻ ,
Tình vội vàng bất kể ra sao ?
Chia ly tủi phận má đào ,
Vấn vương như đã lâm vào khổ đau !
Em nhung nhớ , còn đâu chàng nỡ ,
Kỷ niệm buồn nát vỡ hồn hoang .!
Phải chăng nhân bất thập toàn ,
Vì không hiểu thấu , biệt ngàn anh đi …
Dù thương tiếc , khắc ghi tình lỡ ,
Bội ước thề đánh đổ con tim .
Xa nhau mới biết khôn tìm ,
Mùi hương da thịt khát thèm nâng niu .
Căn phòng vắng , đìu hiu gió thổi ,
Đêm cô đơn bao nỗi đợi chờ …!
Người yêu đằng đẵng xa lơ ,
Thâu canh thức trắng bên bờ đại dương …
Em trăn trở miên trường ngậm đắng ,
Lỡ yêu chàng chẳng đặng bên nhau .?
Thì thôi van vái nguyện cầu ,
Kiếp sau nối lại tình sầu không may .
Thật chua xót , nào hay tan rã ,
Trót ân tình bản ngã tự tôn .
Âu chi định luật vong tồn ,
Sinh sinh diệt diệt lệ tuôn xuôi giòng …!
Mông lung cõi , vo vòng con tạo ,
Sống làm người lường láo chua sanh .
Ghanh đua , thù ghét , tranh giành ,
Thiếu tình nhân ái vận hành nhân gian …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 10 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3