Măng non tuổi thiên thần thơ mộng ,
Ngưỡng cửa đời ướm mọng môi xinh .
Dung nhan cải biến nhân tình ,
Cung đàn khẻ nhịp chuyển mình muôn hoa .
Ai duyên dáng nhìn qua hình bóng ,
Mảnh lụa đào gió động tung bay .
Xui chi bước đến chốn này ,
Trai làng xúm xít ngó ngây cả người .
Ngoan hiền nét môi cười chúm chím ,
Thấy em rồi ngất lịm con tim .
Bỏ công khắp kiếm khốn tìm ,
Lạc bầy tiên nữ tới miền thế gian .
Trông say đắm ngó nàng trân trối ,
Chăm hăm nhìn tấn thối lưỡng nan .
Nghe như giọng nói ngỡ ngàng ,
Sau cơn bối rối mặt càng đỏ hây …
Đôi mắt chớp tỏ bày luyến ái ,
Em mơ màng xích lại gần hơn .
Thơm mùi con gái tê hồn ,
Chao ơi hồi hộp vội lòn tay ôm .
Tự nhiên bổng môi dồn tha thiết ,
Lửa phật tình ghì siết cuồng say .
Xiêm y thả hết phơi bày ,
Thịt da trắng nuốt ngực đầy u căng .
Qua Đèo Ngang đất bằng dậy sóng ,
Má ửng hồng lồng lộng nguy nga .
U minh cảnh giới ta bà ,
Mặc cho thiên hạ , quện hoà yêu thương .
Em đơ điếng đêm trường oằn oại ,
Âu yếm chàng tại ngoại hầu tra .
Mân mê cơ thể ngọc ngà ,
Ngọt bùi trái cấm ôi cha tuyệt vời …
Bước đầu đời ngút ngời trăng gió ,
Yêu đương chàng cơ khổ cưu mang .
Qúy nhất tiết hạnh không màng ,
Đến khi bầm dập riêng than phũ phàng …!
Nhớ không anh hành trang cất bứớc ,
Câu nguyện thề đứng trước linh thiêng .
Mai sau dù có bưng biền ,
Xót thương đâu đó vợ hiền cách xa …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 10 năm 2018