Tại anh đó cuộc tình ngang trái ,
Có tội gì em phải cưu mang …?
Đớn đau thân gái phũ phàng ,
Thương bi xót phận lệ tràn chắt chiu !
Yêu đương bởi nâng niu chìu chuộng ,
Mộng ban đầu sung sướng biết bao .
Say sưa bể ái dâng trào ,
Thuyền tình dậy sóng cuộn vào đại dương .
Thay lời viết miên trường nhung nhớ ,
Khổ lụy sầu nhắc nhở cùng ai ?
Khắc ghi muôn dặm dong dài ,
Tình em cứ mãi u hoài vọng trông …
Có đâu dám mơ mòng níu kéo ,
Chuyện tình buồn mấy nẻo phương xa .
Tha hương cách biệt sơn hà ,
Quê cha heo hút mẹ già đơn côi .
Đêm thao thức ru hời giấc ngủ ,
Thật não nề lệ rũ khôn nguôi .
Quanh co những buổi qua rồi ,
Vòng môi siết cứng thoáng khơi nỗi lòng …
Có đâu khác tình chồng nghĩa vợ ,
Nhưng vẫn là chẳng nợ chi nhau .
Âu chăng ân ái chung đầu ,
Chan hoà nhịp thở tương cầu yêu thương .
Anh còn nhớ tơ vương ngày ấy ,
Ánh sao mờ lấp láy ngoài xa .
Nhìn em cơ thể nõn nà ,
Bàn tay quờ quạng dò la khắp vùng …
Yêu là thế , tột cùng tha thiết ,
Biệt ly sầu luyến tiếc miên man .
Mến thương nhỏ lệ hai hàng ,
Trông ra vời vợi dặm đàng anh đi …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 10 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME