*869 /  NHỚ THƯƠNG NỨC NỞ TUÔN TRÀN ,    BÀN TAY VE VẪY BÓNG NÀNG XA XA

Qua lối nhỏ sương mờ óng ánh ,
Dưới vòm trời lấp lánh muôn sao .
Song thưa soi bóng má đào ,
Dung nhan kiều diễm thấy xao xuyến lòng .

Dương cao vút phập phồng hơi thở ,
Ngực bóc trần nẩy nở eo thon .
Nâng niu nhũ thể căng tròn ,
Vành môi ướm mọng du hồn lên mây ..

Trông hình tượng tỏa đầy sức sống ,
Mắt lờ đờ manh động giường loan .
Dồn lên tiếp cận tay choàng ,
Khẽ rên hổn hển ngút ngàn biển khơi …

Em chết giấc rã rời hoan lạc ,
Dục lửa tình lột xác yêu đương .
Mân mê kết nối quay cuồng ,
Tuổi xuân khao khát đêm trường trăng hoa .

Từ sơ khởi , đẫy đà em đã ,
Chiếu sáng ngời thấu dạ tim yêu .
Mến thương săn đón nuông chìu ,
Vấn vương ước vọng sớm chiều có nhau .

Tình đưa đến nhiệm mầu bến đổ ,
Dưới trăng mờ thố lộ men say .
Kề vai sát cánh hao gầy ,
Thơm mùi trinh nữ đỏ hây má hồng …

Mây lơ lững bềnh bồng trong gió ,
Bất thình lình lần mó tay nâng .
Thiết tha nắn nót lan dần ,
Mơ màng tê dại như chần thịt da .

Trái chín cây đậm đà ao ước ,
Giữa trùng khơi sóng nước phiêu linh .
Lao chao bể ái thuyền tình ,
Đại dương bão tố gập ghềnh khó đi .

Hẹn mai sau khắc ghi còn rõ ,
Chắc ngày về hôm đó thu sang .
Nhớ thương nức nở tuôn tràn ,
Bàn tay ve vẫy bóng nàng xa xa …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 11 năm 2018

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME