
Mưa chiu chắt râm ran ngoài xóm ,
Trông ai còn bì bỏm canh khuya .
Phảng phất lạnh gió giao mùa ,
U…u …vang động chuông chùa ngân nga .
Nghe vắng vẻ mọi nhà tĩnh lặng ,
Em bàng hoàng giọt đắng môi cay .
Miên man lỡ mối tình đầy ,
Thở than trong cảnh đọa đày xác thân .
Ngây thơ tuổi ,bần hàn cơ cực ,
Hẩm hiu đời tất bật bon chen .
Heo hắt chong ngóng ngọn đèn ,
Mơ hồ viễn tượng bên thềm tuổi hoa …!
Lương duyên mối , chan hoà tâm tưởng ,
Cách ly sầu , tình vướng tơ vương .
Cô đơn gạt lệ đêm trường ,
Tương tư buồn nhớ xa phương bóng chàng …!
Anh đâu đó băng ngàn lội suối ,
Có bao giờ tiếc nuối mai sau ?…!
Yêu đương tay gối kê đầu ,
Giờ đây cô quạnh cơ cầu khổ chưa !…?
Em tức tối , ngày xưa nếu được ,
Chạy theo chàng tiến bước ra khơi .
Có đâu biền biệt chân trời ,
Bỏ em ở lại , cuộc đời nát tan !
Mây một cõi , chiều vàng tản mạn ,
Hồn phiêu du tìm bạn nơi nao …?
Tha hương cách trở anh hào ,
Xót xa vạn dặm lệ trào khóc ai ?…!
Về quê cũ u hoài cảnh vắng ,
Mất thật rồi , đăng đẵng quê cha .
Riêng côi thui thủi xó nhà ,
Mơ yêu người ấy thiết tha mãn đời …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 11 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3