Huế của em Sông Hương Núi Ngự ,
Con đò chiều khách lữ sang sông .
Thuyền trôi xuôi mái theo dòng ,
Vân Lâu bến đợi đem lòng vấn vương …?
Qua Trường Tiền , Giã Viên hanh nắng ,
Mắt xa nhìn ác lặn hoàng hôn .
Chim kêu ríu rít canh dồn ,
Ánh trăng mờ chiếu trên cồn gió lay .
Đến Kim Long toả đầy thoáng mát ,
Ven vệ đường bát ngát hương thơm .
Triền dốc Linh Mụ chập chờn ,
U minh cõi tịnh ru hồn lên mây …
Áo tung bay hao gầy nhân dạng ,
Thấy em cười duyên dáng môi xinh .
Cho anh tỏ mối thâm tình ,
Làm quen chút xíu để mình có đôi .
Quê hương em là nơi cổ kính ,
Tuy ngoan hiền bướng bỉnh khỏi chê .
Khuyên ai thủ trước lối về ,
Kẻo không thất lạc bốn bề hoang vu …
Đêm canh thu mịt mù sương ám ,
Lanh lạnh tràn tản mạn mưa bay .
Trót yêu những muốn giải bày ,
Hỡi chàng lữ thứ bao ngày vọng trông .
Này anh yêu thiệp hồng chung lối ,
Hãy nguyện cầu kết nối lương duyên .
Riêng em phận gái (ván) đóng thuyền ,
Mười hai bến nước , chính chuyên một chồng …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 11 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3