Thuyền trôi lơ lửng chảy xuôi dòng .
Thoáng động lăn tăn gờn gợn sóng ,
Cái cò lặn lội ven bờ sông …
Vội vàng cất bước mắt nhìn trông .
Bồn chồn nôn nao buồn da diết ,
Căn nhà trống vắng , độc cô phòng .
Nhất nhật bất kiến lệ sầu đong ,
Nỗi niềm đau đớn tận đáy lòng .
Thao thức trăn trở tình đôi lứa ,
Chập chờn le lói ngọn đèn chong …
Dạt dào luyến ái tuổi mặn nồng ,
Mến thương tự thuở đã cầu mong .
Lại nỡ đang tâm tình tha thiết ,
Nguyện ước ba sinh nghĩa vợ chồng !
Vạn dặm quan san chốn non bồng ,
Làm sao tránh khỏi cảnh long đong .
Sa vào cạm bẫy đời mưa gió ,
Tội nghiệp cho em phận má hồng .
Đinh ninh tình ái được ươm trồng ,
Ngờ đâu thực tế lại bằng không ?
Chắt chiu tháng ngày ngồi ngong ngóng ,
Hình dung bóng dáng để mơ mòng …
Thời gian khắc khoải hòng nhung nhớ ,
Giường đơn gối chiếc ở phương nào
Đông về gió buốt lao xao ,
Hồn anh lạnh cóng tuôn trào biệt ly …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 11 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3