*875 / HẮT HIU GIÓ CHƯỚNG GIAO MÙA , ĐÈO HEO XÓM VẮNG , CƠN MƯA NÃO NỀ . . .

Lung linh chiếu , rập rình nắng hé ,
Ánh xuân hồng lấp loé muôn hoa .
Khoe sắc lóng lánh chói loà ,
Tung tăng bướm lượn điệu đà lẵng lơ …
*
Dậy thì tuổi ngây thơ nhìn trộm ,
Mắt đưa tình gặp bốn con ngươi .
Trót yêu chúm chím môi cười ,
Mười lăm diệu vợi tuyệt vời băng trinh …
*
Nhân gian cảnh , muôn hình vạn trạng ,
Mình rộn ràng kết bạn chung thân .
Mến thương phách lạc hồng trần ,
Đi vào cõi thế , muôn phần óai oăm .
*
Buổi thu sang vầng trăng sáng tỏ ,
Gió hiu hiu lá đổ lưng trời .
Đỏ vàng rải rác khắp nơi ,
Âm u lạnh lẽo thuyền trôi giữa dòng .
*
Đêm thao thức , mơ màng ảo ảnh ,
Mất nhau rồi , thảm cảnh cô đơn .
Còn đâu tức giận dỗi hờn ,
Lấy ai nũng nịu , ru hồn giấc say …
*
Thời gian đếm , đong đầy kỷ niệm ,
Quá khứ về ẩn hiện hôm nao .
Nâng niu trìu mến ngọt ngào ,
Phừng lên ngất lịm , má đào đỏ hây …
*
Buồn trăn trở , lưu đày tình ái ,
Vạn nỗi sầu biết nói cùng ai ?
Xa anh đã mấy năm dài ,
Trôi theo giòng lệ , u hoài tuổi yêu .!
*
Tội tình chi lắm điều uất hận ,
Gặp phụ tình lận đận đa đoan .
Chao ơi khủng khiếp kinh hoàng ,
Yêu đương khéo để phũ phàng trái ngang !
*
Tiết thu tan , đông tràn lạnh cóng ,
Xót xa đời hình bóng cưu mang !
Dẫu chăng cũng đã muộn màng ,
Tình em mộng vỡ , hẹn chàng kiếp sau .?
*
Lê thê bước , vương sầu vụng dại ,
Khao khát lòng , ưu ái hương xưa …
Hắt hiu gió chướng giao mùa ,
Đèo heo xóm vắng cơn mưa não nề …!
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 11 năm 2018
*