*876 / ĐÊM VỀ GIÓ LẠNH VI VU ÁO QUẦN TƠI TẢ , BIỆT CÙ ÂM TIN

Thu tàn sạm nắng sum sê trái ,
Nặng trĩu bên hông mái hiên nhà .
Đong đưa vàng rụm cành sa ,
Mùi hương thơm lựng , thanh trà ngọt ngây .
*
Gió lung lay hàng cây động đậy ,
Nhìn ra ngoài chợt thấy mưa rơi .
Tung bay lá úa lưng trời ,
Hiu hiu thoáng đẩy xa nơi cội nguồn .
*
Em cô đơn miên trường nhắc nhở ,
Giọt lệ sầu tưởng nhớ không nguôi .
Chàng đi chính chiến xa vời ,
Ba lô , súng đạn , cuộc đời gió sương .
*
Thuở năm xưa sau vườn mọng chín ,
Hái vô nhà giấu kín đem khoe .
Chao ơi mới đó sau hè ,
Mà nay biền biệt , tiếng ve gọi mùa .
*
Trong khung cửa thêu thùa phận gái ,
Nơi non đoài nắng dãi anh đi .
Quê hương điêu đứng cũng vì ,
Gian manh cọng phỉ còn ghi hận thù .
*
Con thôi nôi , cắc cù thiếu bóng ,
Chốn sa trường cha đóng quân xa .
Âm u canh gác quan hà ,
Canh chừng lũ vẹm , lâu la giặc tàu .
*
Tới bảy lăm cơ cầu tan rã ,
Coi như thất trận , đã an bài .
Đồng minh chỉnh đốn hàng hai ,
Cân nhắc lợi hại không ngoài đổi trao .
*
Tình cảnh thế , chịu sao cho thấu ,
Bọn đê hèn thảo khấu Bắc man .
Quyết tâm cướp giật truy hàng ,
Quân dân đem giết , gái làng hiếp dâm .
*
Thằng đỗ mười ác nhân con quỹ ,
Nó bảo rằng tích luỹ gái Nam .
Đàn ông đánh đập hung tàn ,
Trẻ con hành hạ , họ hàng câu lưu .
*
Sống bao nhiêu , thâm cừu vang tiếng ,
Không mất đâu trả miếng có ngày .
Đang tâm bản tính chúng bây ,
Oán ân còn mãi đọa đày thay phiên .
*
Dân Nam ta cam phiền chịu trận ,
Nhưng nung nấu biển hận sông đầy .
Thân tàn đền tội rồi đây ,
Có đâu mãi mãi , tan bầy chó ngao !
*
Nhớ thương anh tuôn trào lệ ngấn ,
Chốn hoang vu tra tấn ngục tù .
Đêm về gió lạnh vi vu ,
Áo quần tơi tả biệt cù âm tin .
*
Ở phương nao xa miền đất mẹ ,
Chúng đoạ đày đáo để thương ơi .
Căm thù kết nối không vơi ,
Ôm trong tâm khảm để rồi trả vay …
*
Chó trọng nô cốt cầy pắc bó ,
Với cọng cuồng nhồi sọ cưu mang .
Răm rắp theo thói hung tàn ,
Giết người cướp của lầm than dân lành .
*
Quân bây hỡi , tung hoành dối trá ,
Cướp chính quyền , tàn phá Quốc Gia .
Manh tâm bán đứng Sơn Hà ,
Lòn trôn đội háng nước nhà suy vong …
*
Bán nước xong , còn mong chi nữa ,
Bởi tham quyền óc chứa phân trâu .
Ngu si thiếu học cầm đầu ,
Cúi xin tàu cọng lạy cầu bưng bô …
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 11 năm 2018
*

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME