*877/ MƯA RƠI CÁCH TRỞ ĐÔI ĐƯỜNG ĐƠN CÔI GỐI LẺ ĐÊM TRƯỜNG QUẠNH HIU

Thơ đối đáp của Linh Châu & Nguyễn Doãn Thiện

L.C : Mưa buồn vẫn cứ thầm rơi ,
Làm cho xám cả khung trời hắt hiu
NDT: Tương tư thắt ruột chín chìu ,
Thao thức tưởng nhớ mỹ miều dáng xưa …

L.C : Cuộc tình đã ướt trong mưa ,
Tiếng yêu ngày đó cũng vừa vuốt tay .
Câu thề thoát khỏi tầm tay ,
Chỉ còn lại những đắng cay trong lòng …

NDT: Biệt ly gì nữa mà mong ,
Tủi thân phận gái long đong kiếp đời !
Bơ vơ cánh nhạn mù khơi ,
Cô đơn chiếc bóng ngút ngời bao la .

L.C : Chỉ buồn duyên số đôi ta ,
Gần nhau chẳng đặng cách xa ngàn trùng .
Để khi mưa gió bão bùng ,
Lấy ai nâng đỡ và cùng sẻ chia …?

NDT : Thương anh lệ thấm đầm đìa ,
Chàng nơi quan ải cách lìa chiếu chăn .
Đông về lạnh buốt căm căm ,
Người đi có thấu đêm nằm trở trăn …?…!

Linh Châu – Việt Nam
Nguyễn Doãn Thiện – California
Antioch , California Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME