*878 / MẮT ĐEN CONG VÚT MI VÀNH NỤ CƯỜI TRÌU MẾN , KHÔNG ĐÀNH HỠI AI . . .!

( Họa theo vần thơ : “Gót Hồng Caffee” của Nữ Thi Sĩ Bảo Châu bên Việt Nam )
*
Cafe quán , Gót Hồng Kiều Nữ ,
Nhấm nhót nhìn , phố cũ băng qua .
Trông em vóc dáng đẫy đà ,
Dung nhan đầy đặn mặn mà có duyên .
*
Cafe nhấp , môi ghiền vị đắng ,
Nét hiền hoà trầm lắng miên man .
Du dương khúc nhạc mơ màng ,
Chạnh buồn khách lữ chứa chan nỗi sầu …!
*
Đêm hiu hắt , dưới bầu sương xám ,
Chiếu lờ mờ muôn vạn vì sao .
Âm nhu giọng nói ngọt ngào ,
Nghe em thỏ thẻ mời chào khách sang .
*
Đám thanh niên ngỡ ngàng khen ngợi ,
Tướng hao gầy diệu vợi môi xinh .
Mắt đen cong vút mi vành ,
Nụ cười trìu mến , không đành …hỡi ai …!
*
Từ đâu tới , trang đài lạc lối ,
Qua chốn này , tụ hội giai nhân .
Ong bay bướm lượn quây quần ,
Bao nhiêu trai trẻ xa gần ước ao …!
*
Vì quý mến , tình trao ươm mộng ,
Xin em đừng mơ vọng cao sang ?
Đưa nhau đến chốn Thiên Đàng ,
Lâu đài tình ái cùng nàng yêu đương …
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 11 năm 2018
*
GÓT HỒNG CAFFEE!
*
Gót Hồng nhẹ bước phiêu du
Dừng chân anh ghé lại nơi chốn này
Mê say Kiều nữ chân gầy
Biết bao nhiêu kẻ hàng ngày đắm say
*
Caffee đắng lắm có hay?
Nhìn em ngọt lịm đôi môi chím cười
Em ơi có biết bao người
Mỗi ngày ghé quán chỉ vì nhớ em
*
Nhớ em ánh mắt đa tình
Hàng mi mộng mị, đen dài vút cong
Nhớ em vóc dáng lưng ong
Đường cong tuyệt mỹ nụ cười đắm say
*
Áo hồng ôm lấy vóc hoa
Giày hồng ong bướm cũng đành kém xa
Em là waitress quán ta
Xinh như kiều nữ, xót xa cho nàng
*
Ước gì anh có ngàn vàng
Anh đem đến quán để xin cưới nàng
Em xây mộng ước với chàng
Xây đài nguyệt vọng thiên đàng ái ân …
*
Bảo Châu.
*
Mời các bạn đón đọc bài thơ xướng họa của
Nữ Thi Sĩ Linh Châu và Nguyễn Doãn Thiện .
*