( Họa theo vần thơ “Trong Nắng Ban Mai”
của Thi Sĩ Đặng Hữu Ý bên Việt Nam )
*
Bừng chiếu sáng bướm bay đầu ngõ ,
Mướp vàng rực rỡ nở bên hiên .
Nỗi niềm hoang vắng trước thềm ,
Nắng mai quy tụ song rèm chói chang .
*
Chợt buổi sớm , ngỡ ngàng em tới ,
Luống cúc buồn mong đợi đơm bông .!
Gió đưa xuyên ánh màu hồng ,
Rau lang xanh mát trên vồng con mương .
*
Sua đũa nép mình sương se lạnh ,
Em chùn vai gió đánh lưng trời .
Cành leo trắng nuốt buông xuôi ,
Như lòng trong suốt nửa đời riêng mang .
*
Từ dạo ấy , tiềm tàng ký ức ,
Tháng năm dài xuôi ngược bon chen .
Canh khuya soi bóng chong đèn ,
Quay về dĩ vãng trước thềm hôm nao …
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 12 năm 2018
*
TRONG NẮNG BAN MAI
*
Buổi sáng ấy có bướm bay trước ngõ ,
Hoa mướp vàng rực rỡ ở bên hiên .
Buổi sáng ấy lòng tôi chừng để ngỏ ,
Nắng ban mai về đậu ở bên thềm .
*
Em chợt đến ngang lòng tôi buổi sớm ,
Luống cúc vàng đợi mãi chửa đơm bông .
Ngày chợt mới đón những làn gió chướng ,
Đám rau lang xanh mát ở trên vồng .
*
Bông sua đũa thu mình trong gió buốt ,
Em so vai : sáng nay lạnh quá trời .
Không ngó thấy trên cành bông trắng muốt ,
Trắng như là rất trắng ở lòng tôi .
*
Ừ , ngày ấy làm sao tôi quên được ,
Năm tháng qua đi trong ký ức bộn bề .
Cũng thu lại êm đềm trong ánh mắt ,
Của những gì trong sáng buổi mai kia …
*
Đặng Hữu Ý
*
Trở về …
*
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME