
Biển bao la phủ bóng sương mờ ,
Con thuyền nhỏ bé gió lắc lơ .
Lồng lộng dâng trào cơn sóng vỗ .
Nhấp nhô trôi nổi chẳng bến bờ …
Sống chết phân lằn trong đường tơ ,
Nào đâu biết đặng cái chữ ngờ ?
Bỏ nhà ra đi tìm dân chủ ,
Bạo tàn khốn kiếp lũ cọng nô !
Tan gia bại sản bởi giặc hồ ,
Nuôi ong tay áo bọn bưng bô .
Đào hầm chui rúc chun như chó ,
Đêm về bố ráp bắt trẻ thơ .
Vải thưa che mắt thánh , giả vờ ,
Vào rừng nuôi nấng đợi thời cơ .
Cơm không có ăn đừng bố láo ,
Chuyên đi ăn cướp kiếp sống nhờ …
Có kẻ cuồng cọng bởi giấc mơ ,
Lòn trôn , đội háng , giặc tôn thờ .
Làm thân nô lệ , thằng trọng lú ,
Giết người giật của bán cơ đồ …
Bốn ba năm tàn phá xác xơ ,
Ai đâu dám nói chỉ trầm trồ .
Đau đớn Giang Sơn đà tan nát ,
Quy trình ban bố cố vét vơ .
Đảng cha cấu kết bọn ma cô ,
Lâu la quậy phá được thế cờ .
Tha hồ a dua quân ăn cướp ,
Đem về chất đống bỏ vào kho …
Sự đời của cải ai mà cho ,
Thi nhau chôm chĩa toàn quan to .
Đảng nói : “ tài sản giành mới có ,
Dại gì chịu khổ sống bo ro …”
Chết cũng mặc bây tao co giò ,
Visa có cả cần chi lo .
No cơm ấm áo qua bên đó ,
Việt Nam ký trước giao tàu ô …
Bán xong nước được cặp thêm bồ ,
Cao bay xa chạy có tiền đô .
Nhà lầu xe hơi ta mua sẵn ,
Bầy đàn thê tử đã trông chờ …
Lũ ba de cọng bè rắn rết ,
Da mặt người giống hệt chó săn .
Khác gì súc vật cốt căn ,
Xin làm nô lệ cúi gầm bưng bô …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME