Chăn heo đảng cọng bầy hôi hám ,
Bốn triệu thằng quyết bán Quốc Gia .
Lũ đàn sắc máu thối tha ,
Truyền ngôi con cháu , mã cha đỗ mười .
Mày thật đúng đười ươi khỉ đột ,
Hấp hối còn bóc lột lương dân .
Tay sai trọng lú cúi gầm ,
Trối trăn mếu máo , ngu đần nôm na :
“Bưng bô kiếp tôi đòi tiếp nối ,
Nô lệ tàu đường lối ông cha .
Dù cho mất nước chẳng thà ,
Còn hơn tiệt đảng , lâu la tàn đời …”
“Vì thất đức , ngút ngời tội ác ,
Chém giết người bi đát nhân gian .
Buông tha chết ngủm cả đàn ,
Khắc ghi phải nhớ , tham tàn tập trung …! “
Bí thư tổng bất dung quyền thế ,
Nếu đứa nào hó hé đấu tranh .
Côn an đập đánh tanh bành ,
Coi như mạng sống chỉ mành treo chuông .
Vì vô cảm yêu thương chẳng có ,
Giết dân lành kệ nó làm ngơ ?
Mặc cho bọn chó cuồng hồ ,
Tàu ô cai trị cơ hồ nát tan …!
Thanh niên hỡi , hung tàn chế độ ,
Hãy cùng nhau đánh đổ trọng nô .
Thoát vòng cọng phỉ côn đồ ,
Cứu nguy dân tộc ấm no muôn loài …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3