Xa xôi chốn vùng trời biệt xứ ,
Vạn nẻo đường lữ thứ bôn ba .
Mù khơi cách trở Nước Nhà ,
Thời gian lặn lội lệ nhoà nhớ thương …!
Quan san dặm mù sương cản lối ,
Kiếp lưu đày bóng tối âm u .
Quê hương nhuộm máu , quân thù ,
Tham tàn trấn lột phân khu chia phần …?
Miền Nam chiếm muôn ngàn lợi phẩm ,
Mười năm liền triệu tấn chở ra …?
Đảng trên sung sướng khề khà ,
Thượng vàng hạ cám thật là hả hê …
Người Nam thấy tràn trề sung sướng ,
Nghĩ thân mình ngất ngưỡng bóng ma…?…!
Suy ra chúng chẳng thật thà ,
Tuyên truyền láo khoét không tha phỉnh lừa …?
Thôi cũng được tranh đua chiếm đoạt ,
Lỡ cuồng hồ , bắt nạt phương Nam …
Vươn tay cướp giật xóm làng ,
Đặt vùng cai trị máu tham lan lần …
Bốn mươi năm cùng bần dân tộc ,
Bảy triệu thằng cướp giật lương dân …?
Giang sơn bán đứng chẳng ngần ,
Xin Tàu bảo vệ che thân ngu đần …!
Đất đai biển đảo bán dần ,
Cấp trên cai trị bất cần thị uy …!
Nhục không đảng đĩ ngồi vì ,
Quốc Gia dân tộc còn chi nữa trời …?
Tàu nói đến không lời hó hé ,
Đánh đập dân lấy thế làm càng …?
Đúng là cầm thú dã man ,
Hại người bán nước muôn vàn khổ đau …!
Tự do nước đứng đầu thế giới ,
Nhớ Sơn Hà nghĩ tới Quê Hương .
Trên khắp mọi hướng phố phường ,
Độc tài thống trị vô phương sống còn …!
Đau lòng thật , héo hon than thở ,
Mượn mấy vần hé mở tâm can …!
Oái oăm nhân thế phũ phàng ,
Thú dữ ngổn ngang bầy đàn quê mẹ .
Cám ơn ai vùng trời xứ lạ ,
Lòng nhân từ rộng ngã vòng tay …!
Cưu mang ân nghĩa đong đầy ,
Của kẻ ly hương mong ngày hội tụ …
Quê cha hỡi mây mù che phủ ,
Bọn cầm quyền cố thủ tham ô …?
Đứng lên đánh lũ côn đồ ,
Cứu nguy Tổ Quốc dựng cờ tương lai …
Nay Đất Nước tàu lai khống chế , (@)
Coi dân mình nào kể ra chi …?
Nắm chóp bu chẳng sợ gì ,
Ngày đêm sai khiến lo đi giết người ….
(@) chính quyền tay sai cho Tàu
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 29 tháng 7 năm 2016