Lâu lắc lắm , trên đường Lê Lợi ,
Buổi hè về nắng chói lung linh .
Chiếc xe cọc cạch lăn mình ,
Phất phơ áo tím dáng hình mảnh mai .
Thấy cặm cụi , miệt mài cố đạp ,
Như vội vàng gấp gáp đến nơi .?
Bon bon chuyển bánh không rời ,
Vươn lên ngang ngửa sóng đôi cùng chiều .
Em bất chợt , đầu nghiêng trộm liếc ,
Mắt hiền hoà da diết lắm cơ .
Hình như giả muốn phớt lờ ,
Mặc ai cùng hướng hững hờ hỡi ai ..!…?
Bẩm sinh tánh , sang đài gái Huế ,
Luôn cho mình gia thế hẳn hoi .
Người đâu dám dễ trổ mòi ,
Tìm đường trêu chọc mở lời lố lăng .. .
Bổng dừng lại , đò ngang ghé bến ,
Thôi cũng liều kịp đến hỏi han .
Một tay đỡ chiếc xe nàng ,
Chuyền lên đò đã lẹ làng sang sông .
Gió hiu hắt , bềnh bồng lướt sóng ,
Qua chuyện trò bé bỏng thơ ngây .
Nay em mười sáu trăng đầy ,
Môi cười nũng nịu , đỏ hây má hồng .
Ước ao muốn , cầu mong như được ,
Phơi phới lòng đứng trước giai nhân .
Run run cảm mến bất thần ,
Cầm tay ve vuốt ngón thon thon dài …
Lim dim mắt , u hoài mộng tưởng ,
Trông thẫn thờ tơ vướng bách niên .
Đò đầy thân gái thuyền quyên ,
Biết bao bến đợi nên duyên có người …?
Biệt ly cách , miệng cười thắm thiết ,
Ước hẹn chàng đến tiết thu sang .
Vầng trăng sáng chiếu đôi đàng ,
Uyên Ương nối kết , cả làng ra xem ..
Nhớ lúc mười sáu sau rèm ,
Tình nàng như đã , dem thèm trai tơ .
Bao năm tháng đợi trông chờ ,
Uyên Ương mật rót ước mơ đời đời …
Huế , Mùa hè năm 1969 .
( Trước khi cưới mười lăm tháng )
Mồng mười tháng 8 Âm Lịch năm 1970
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 12 năm 2018