Bầu trời chuyển động gió ào ,
Cơn mưa ập đến tuôn trào khắp nơi .
Ngoài đồng cuồn cuộn nước trôi ,
Nghe rung điện thoại nói cười trong phôn .
*
Chiếc xe ỳ ạch lăn tròn ,
Trên đừờng tầm tả lối mòn ngổn ngang .
Chợ chiều vắng vẻ vừa tan ,
Chung quanh đã ngập dâng tràn đầy mương .
*
Băng qua ngỏ vắng ruộng nương ,
Căn nhà bao phủ kín vườn cây xanh .
Cửa vừa hé mở xuyên mành ,
Hương tình thơm ngát lướt mình bước vô .
*
Thôi rồi ướt đẫm hết đồ ,
Cổi nhanh kẻo lạnh em hơ lên lò
Nhà mình đi cả đừng lo
Mọi người vô Huế nước bò lên cao .
*
Nghe trên bếp lửa phì phào ,
Nhìn ai đắm đuối dạt dào hồn say .
Mối tình thầm kín hôm nay ,
Ước mong lụt lội hết rày lại mai .
*
Yêu thương mộng đẹp kéo dài ,
Ngập chìm luyến ái miệt mài thâu canh .
Nơi đây thân mẹ tan tành ,
Mậu Thân bom đạn tanh bành nhà em .
*
Mới nghe mà ớn lạnh mình ,
Vong linh mẹ hỡi tha tình chúng con . !
Chuyện đời tuổi trẻ còn non ,
Yêu trong vụng dại chưa tròn nghĩ suy .
*
Vấn vương là cái chi chi ,
Có trời mới biết ,dậy thì tuổi hoa …!…?
Từ khi biền biệt bôn ba ,
Nỗi niềm đau đớn chan hòa xót xa …!
*
Ngàn trùng biển rộng bao la.
Biết đâu bờ bến , quê cha ngút ngời …
Ra đi lăn lóc xứ người ,
Gia đình ly tán cuộc đời cô đơn !
*
Đêm đêm nhỏ lệ tủi hờn ,
Trông về chốn cũ chờn vờn trong mơ …
Bao năm tưởng nhớ mong chờ ,
Tình nhà nợ nước bên bờ đại dương …
*
Nhớ mùa nước lũ cuối năm 1978 . Huế
Nguyễn Doãn Thiện
Stockton , California Ngày 11 tháng 7 năm 1983
*