Nước mắt lưng tròng trời ơi nhỏ lệ .
Cuộc sống xông pha cơ thể héo tàn !
Nỗi lo gồng gánh nào dám than van ,
Gây dựng đàn con nên càng sống để …
Mẹ thường nói khi còn tấm bé ,
Vấp vào thảm cảnh dì ghẻ , con côi .
Tội tình cô đơn đau khổ một thời ,
Lênh đênh trên dòng bèo trôi bến ghé …?
Cha mẹ ly tan phũ phàng tuổi trẻ ,
Bác ruột thương tình như thể con thơ .
Ngày đêm gánh vác mọi việc trông chờ ,
Trong cảnh sống nhờ bơ vơ tội lắm …!
Được đi lấy chồng đời mẹ may mắn ,
Thoát cõi trần ai cay đắng lầm than …!
Tình nghĩa yêu đương thương mến ngút ngàn ,
Chôn vùi những gì gian nan quá khứ …!
Bên chồng chăm lo chu toàn mọi thứ ,
Chạy đôn chạy đáo lầm lũ bôn ba .
Tội nghiệp mẹ chưa , ân nghĩa đậm đà ,
Tạo niềm hạnh phúc tình nhà trên hết …
Vũ trụ bao la chan hoà thắm thiết ,
Trông bầy con sớm biết thành người .
Lặn lội ba đào cũng vẫn vui tươi ,
Tấm lòng mẹ cha trời cao bể rộng …
Người đã qua đời hồn thiêng bay bổng ,
Nơi chốn hư vô hình bóng tuyệt vời ,
Mẹ hiền của con thương nhớ đầy vơi ,
Vong linh thảnh thơi xa rời tục luỵ …
Ơn mẹ cha thật là cao quý ,
Nghĩa sinh thành sâu vý biển khơi .
Công lao nuôi nấng nên người ,
Cúi xin đáp trả những lời tri ân …
Lạy hương linh mộ phần yên nghĩ ,
Chốn non cao hùng vỹ quê nhà ,
Nỗi lòng tha thiết xót xa ,
Con xin tạm biệt nơi cha mẹ nằm …
Ghi lại ngày về quê lần cuối cùng thăm mộ cha mẹ ,
nhân ngày kỷ niệm lễ giỗ cha lần thứ 25 .
Ngày 10 tháng 10 Âm Lịch năm 2015
Huế mưa buồn da diết .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME